Lẽ nào em đã sai khi bảo không muônd nhìn thấy chồng khúm núm, cuối đầu với người khác vì 1 chuyện cỏn con mà mình không hề sai?
Em cưới chồng được 2 năm. Hiện đang có 1 cô công chúa rất đáng yêu 6 tháng tuổi. Vợ chồng thỉnh thoảng cũng lời qua tiếng lại, nhưng cũng rất thuận hòa.
Vậy mà, chỉ vì 1 việc cỏn con (theo em là thế), anh ấy lại bảo em đã đụng tới giới hạn của anh ấy và bào giữa hai đứa chỉ còn 1 sự liên hệ duy nhất là đứa con gái, còn đường ai nấy đi. Em vừa thấy khó hiểu, vừa sụp đổ hoàn toàn.
chuyện là thế này: nhà em mới vừa chuyển về ngôi nhà mới mua lại, sau nhà có 1 cửa thoát hiểm, có sân sau. em thấy vậy nên muốn mở cửa cho nhà bếp thông thoáng. Nhưng hàng xóm sau nhà nhất quyết không cho mở (mặc dù cửa nhà họ thì vẫn mở bình thường) với lý do: nhà này xưa giờ không có mở cửa này, nên giờ cũng không được mở.Đã vậy, họ còn lấy đá, gỗ chặn ngay cửa không cho em mở, sau đó lấy dây cột ngang qua cửa để .... phơi đồ nhà họ. Em tức điên lên nên to tiếng và nói lý với họ. Chồng em ra và nói chuyện với họ, anh dùng cách nhu hơn để thỏa thuận, nhưng vừa nói vừa cuối đầu, thái độ khúm núm dạ vâng... em nhìn thấy rất khó chịu.
Xong việc, em bảo anh, em thà không mở được cái cửa này cũng không muôn nhìn thấy anh khúm núm trước người ta như vậy trong khi mình chẳng làm gì sai cả. Thế là anh nổi điên lên, bảo em sỉ nhục anh là thằng luồn cuối, loài bò sát này nọ, ,.... rồi đòi chấm dứt.
em nghĩ mãi mà chẳng hiểu mình sai ở điểm nào? là vợ, có ai muốn nhìn thấy chồng mình vì 1 việc rất nhỏ mà đi cuối đầu với người khắc năn nỉ ỉ ôi.
Mình không bài xích cách dùng "nhu" để thắng "cương". Mình chỉ không muốn "nhu" biến thành "nhu nhược". Lời nói nhẹ nhàng với thái độ kiên quyết, bày tỏ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em thử đứng ở góc độ anh chồng mà nói vài lời nhé:
- Chị hàng xóm trông trẻ, nhưng...
Chắc chồng chủ top đang bực...
Mình nghĩ, mỗi người có cách giải quyết vấn đề khác nhau. Ai đúng, ai sai không thể biết được.
Mình chỉ thắc mắc, đã có thể nhu với...