Em mới cưới được 6 tháng, và đang có thai cũng được 6 tháng rồi.Hiện tại vợ chồng em sống cùng bố mẹ chồng.Em buôn bán còn chồng thì chưa làm gì (chồng em là con út nên được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ sống hay ỷ lại )Gia đình chồng em cũng thuộc loại khá giả.Lúc mới cưới về chồng em cũng tu tâm tu tính lắm lại rất thương em và đứa con sắp chào đời.Tiền cưới 2 bên gia đình cho gom lại được được 1 cây vàng và 500 USD giao cho em giữ.Cách đây 2 tháng em mở tủ ra thì thấy 400USD cùng 4 chỉ vàng đã ko cánh mà bay.Hỏi chồng em thì hắn chối bay chối biến sau cũng nhận là đã lấy và lỡ thua 1 phần còn 1 phần là cho bạn mượn.Gần đây hắn đã trả cho em gần hết số tiền hắn cho mượn.Em cũng nguôi ngoai phần nào.2 ngày trước hắn lấy hết số tiền đó lại và còn lấy thêm 2 chỉ vàng nữa.Không hiểu hắn lấy tiền bằng cách nào chìa khóa tủ em vẫn giữ.Hắn nói cho bạn mượn nói em thì em ko đưa và hứa thứ 2 sẽ trả lại em bảo em yên tâm hắn ko lấy chơi nữa đâu mà lo.Chưa đưa được đồng nào chiều nay lúc em đang nấu ăn hắn lại lấy hết số vàng còn lại đi đâu đến khuya chưa thấy về.Kiều này thì có lẽ hắn lấy đi chơi cờ bạc rồi.Đang ngồi chờ hắn về để giải quyết thôi chứ em sống thế này em ko sống nổi nữa. Chắc em ra đi thôi dù sao thì cũng chưa đăng ký kết hôn.Em có nên ra đi ko các chị ??Nghĩ đến con thì thấy tội mà sống trong địa ngục thế này thì làm sao mà chịu được.Không biết sau này làm được bao nhiêu hắn lại nướng vào cờ bạc bấy nhiêu chỉ sợ khổ cho con cái. Đến chết mất thôi....