chán thật ...! mới 22 tuổi lấy chồng sanh con bây giờ phải ngồi như vầy ... Còn gì gọi là tuổi xuân ?? Buồn thật .. Không đi làm , không giao tiếp bạn bè , không biết cái gì gọi là giải trí . Chỉ biết ngồi ở nhà ôm con . Cuộc sống thật tẻ nhạt . Nhiều lúc muốn gửi con .. nhưng mà xót quá. Con mới được 7 tháng hơn . Thật sự không an tâm khi không được tận tay chăm sóc con . Chồng thì cứ đi suốt ngày . Một tay em phải lo tất cả mọi việc : nhà cửa , cơm nước , dọn dẹp , lo cho con cái ... Quả thật bây giờ em đang rất chán nản vô cùng . Buồn không biết chia sẻ cùng ai . Lúc trước khi có con hai vợ chồng em rất vui vẻ , lúc nào cũng ở bên nhau , đi đâu cũng có nhau , ox còn biết phụ giúp em làm việc nhà , lo lắng chăm sóc cho e ... nhưng từ khi có con tới giờ ... mọi chuyện đã ngược lại tất cả ... Chồng em rất thương con nhưng em có cảm giác như chồng em quên em roì thì phải . Em buồn và tủi thân quá...
hic.h em mới đọc dc topic này.em cũng lấy chồng năm 21t.22t sinh.h con gần 1 tuổi nhưng phải ở nhà trông con.nhiều lúc ngồi buồn và chán lắm.suốt ngày...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
wow
chúc bạn lun lun hp nhé. chồng bạn hơn bạn nhiều tuổi ko?
oh. hai năm ùi bạn ^^ ;;)
đọc xong thấy lo quá aaaa