Em muốn tìm 1 người bạn để có thể tâm sự, hỏi ý kiến mà.... tìm mãi không có ai, nên em mò lên đây, chia sẻ với các chị vậy!


Em và người yêu em quen nhau đã 4 năm. Mẹ anh ấy sống ở nước ngoài (bố mẹ anh đã ly thân, em ít nghe nhắc đến bố), anh là con 1, là người Bắc nhưng anh thuê nhà sống và làm vỉệc trong Nam 1 mình.


Năm sau là năm tuổi của em (em tuổi Kỷ Tỵ, anh Đinh Mão), nên em đang lo đám cưới sẽ phải đợi đến cuối năm (Kim Lâu cái gì đó, em không rõ lắm). Nhưng ngặt nỗi bà của em và bà của anh đã rất yếu, cả 2 đứa đều muốn cưới sớm để 2 bà có thể thấy cháu mình thành gia lập thất vì 2 đứa đều là cháu cưng nhất. Anh đã nói với gia đình anh về chuyện cưới hỏi, bà và cậu dì của anh nói, nếu cưới luôn trong năm nay thì bà và mọi người sẽ lo cho anh (vì mẹ anh ở nước ngoài bị trục trặc giấy tờ chưa về được). Khi cưới xong, 2 đứa em sẽ ra Bắc sinh sống 1 thời gian, sau đó làm giấy tờ sang nước ngoài ở với mẹ anh ấy, làm ăn sinh sống đến khi dư dả thì sẽ về lại Việt Nam. Anh nói em hỏi ý kiến mẹ và mọi người trong gia đình em xem sao, nhưng em đã trả lời anh ngay là em không đồng ý như thế.


Em yêu anh 4 năm, mẹ anh hay gọi về cho em, em cũng hay gọi sang để hỏi thăm sức khỏe của bác, có mua quà gửi sang, bác cũng gửi quà về cho em. Em với mẹ anh nói chuyện rất hợp, mẹ anh rất quý em, nhưng.... em chưa hề biết mặt mẹ anh. Em không chấp nhận việc quen nhau 4 năm và ngay cả đến khi em làm con dâu rồi mà mẹ chồng mình ra sao em cũng không biết mặt (mẹ anh thì biết em qua hình anh gửi, còn mẹ anh không chụp hình nên em cũng chưa từng được xem qua hình nữa:().


Nhà em thì neo người, chỉ có mẹ em, bà, và em trai (hay đi học đi làm nên thường vắng nhà). Em không muốn ở xa gia đình quá, nhà em đã không có người đàn ông phụ giúp rồi, em lại bỏ ra Bắc thì... em không thể làm được. Đi nước ngoài lại càng không, vì từ nhỏ đến giờ em rất ghét khi ai nói đến việc sẽ đưa em ra nước ngoài sinh sống, em chỉ muốn ở gần với mẹ, với bà. Bản thân em muốn em và anh cùng mua nhà ở trong Nam, cùng sinh sống và làm việc trong này, tụi em hoàn toàn có khả năng tài chính để lo chỗ ở.


Mấy chị ơi, giờ em phải làm gì ạh? Chờ đến khi mẹ anh lo xong giấy tờ về VN rồi cưới, hay là cưới luôn (em sợ nhà em không đồng ý vì không có mặt mẹ anh)? Và khi cưới xong rồi em sẽ phải tính sao? Vẫn ở lại Nam thì có vẻ anh không thích, hay là em ở luôn phiên, 6 tháng miền Nam, 6 tháng miền Bắc? (tụi em có cửa hàng nên linh động được chuyện này)


Em hơi hoang mang nên đôi chỗ viết lủng củng, mấy chị làm ơn đọc rồi cho em ý kiến với. Em chẳng thể tâm sự với ai được cả, em chán lắm.