E sắp cưới 1 anh chồng vừa nghèo vừa xấu trai, yêu nhau 5 năm mới quyết định cưới. Bố mẹ đẻ e và e đã mua nhà riêng ở HN và cho 2 đứa ở nhờ, bọn e kiểu gì cũng phải mua nhà riêng. Nhưng giờ đến tiền cưới mà nhà a ý cũng rất khó khăn, a ý đưa cho em ít tiền chi dùng mà cứ hỏi suốt là e tiêu kiểu gì mà hết. E bực mình cáu lắm. Em đi làm lương 15tr/tháng, năm ngoái dồn tiền xây nhà, năm nay có 70tr cũng đưa cho anh ý đầu tư chứng khoán hết, chả biết lỗ lãi thế nào. Nhà e khá, thu nhập của e cũng ko thấp, vậy mà e lúc nào cũng đầu bù tóc rối vì lo lắng về tiền nong, ko dám tiêu cho mình cái gì vì nghĩ mình phải góp tiền cùng chồng để sau này mua nhà riêng. Thế mà hôm nay nói về chuyện in thêm ảnh cưới, a ý bảo e 1 câu là “ko có tiền ”, e tức lắm, có mấy triệu ko lo nổi thì cưới xin làm gì. E cáu nên mới nói rằng “về ở nhà này (nhà của bố mẹ em mua) đã ko phải mua sắm 1 tí đồ cưới nào (giường, tủ, chăn ga…) vì phần lớn đồ dùng trong nhà e đã tự sắm hết), lo có mấy cái thủ tục cưới mà a đã kêu nhặng lên là ko có tiền thì e cũng đến chịu”. Thế rồi lão ý bỏ nhà đi luôn, cả đêm tắt máy ko thèm về.


E chán kinh khủng, năm nay e mới 23t, đã hạ quyết tâm lấy nhau mà sao e thấy nản quá đi mất. Suốt ngày cãi nhau vì tiền nong thôi. Giờ mới chuẩn bị cưới đã thế, ko biết sau này về nên sống với nhau như nào các mẹ ạ??