Là phận con gái đúng khổ. Hồi chưa có chồng thì họ hàng làng xóm cứ hỏi bao giờ lấy. Lấy chồng rồi thì lại hỏi bao giờ có con. Có con rồi thì bây giờ lại bảo e là sao, ở nhà cơm nước đầy đủ ngon lành cho chồng chứ? E nghe cũng rất là bực.
Công nhận thường ngày hồi ở nhà, e cũng không đụng chân tay gì tới mấy việc bếp núc. Mấy cái cơ bản như là nấu cơm, luộc rau luộc trứng hay sơ chế gì e cũng biết. Nhưng vì lúc đó nấu ăn nêm nếm cũng chả ngon lành gì, nên mẹ cũng cưng bảo thôi không cần đụng bếp nữa. Giờ về nhà chồng thì chồng cũng chiều bảo thôi nhà bận rộn rồi lại chăm con, lâu lâu để chồng nấu cho. Thì với e là ok được chồng yêu thương e biết và thấy vui lắm nhưng mọi người cứ hay bảo e, đàn bà con gái mà không biết nấu cơm nước thì hạnh phúc gia đình làm sao giữ. Thời nào rồi không biết, biết cơm nước thì giỏi còn không biết thì mình cũng có cách ăn hàng ăn quán, cả nhà đều bận mà. Các mom nghĩ thế có phải không ạ?
