Lấy chồng mà không có ty, liệu ty có đến sau hôn nhân ko các mẹ ??
Em đã trải qua 1 mối tình say đắm và ngọt ngào 3 năm, sau đấy chia tay nhau trong đau khổ Em mất hết niềm tin vào ty, chới với. Ngay khi chia tay em đồng ý quen 1 người đeo đuổi em 2 năm nay. Em đã ra mắt gia đình anh còn em vẫn chưa nói gì với gia đình về chuyện ng yêu mới, thế mà em đã vội vã đồng ý với anh tháng 11 chụp hình cưới rồi qua tết cưới. Em nghĩ cũng 27T rồi, ng yêu thì 30 CV ổn định và rất tốt với em, yêu hay ko yêu cũng lấy cho xong vì tuổi cũng ko còn nhỏ nữa, mất thời gian yêu mất thời gian tìm hiểu, cứ nghĩ tới cảm giác của mối tình cũ em lại sợ, thật lòng mà nói em vẫn ko quên được tình cũ, bọn em vẫn thỉnh thoảng liên lạc để biết tin tức của nhau. Nhưng ko hiểu sao với ng yêu hiện tại bên nhau cả 4,5 tháng mà em ko hề có cảm giác yêu gì chỉ dừng ở chỗ nắm tay ôm nhau và chưa hôn bao giờ vì em ko đồng ý. Em muốn hỏi các mẹ đã lập gia đình, ko biết em đồng ý thế này có vội vã quá ko, và nếu lấy một người mình ko yêu kiệu ở với nhau lâu có phát sinh tình cảm (tình yêu) được ko ??