Em chào cả nhà, em có một thắc mắc mong cả nhà đóng góp ý kiến cho em với ạ:


Sắp tới em dự định sẽ làm đám cưới. Người yêu em vốn nối nghiệp gia đình, làm là làm cho bố mẹ, từ xưa đến hắn chi tiêu chả theo một khuôn khổ nào cả, cứ hết tiền là xin bm, bm lại cho 1 khoản và cứ tiêu hết là hắn lại xin tiếp.


Còn em, đi làm lương cũng chả gọi gì là dư giả, đồng lương như em đang làm chắc chỉ đủ nuôi lặt vặt cho mình em.


Em nghĩ, hai đứa mà lấy nhau ( hắn là con cả chắc chắn phải ở cùng bm rồi) chả hiểu kinh tế sau này sẽ như thế nào. Ví dụ như sau này bm chồng có trả cho chồng em 1 khoản lương cố định đi( 4tr chẳng hạn). Vậy hàng tháng 2 vc em vẫn ăn uống sinh hoạt cùng gia đình bm chồng, bm chồng nuôi ăn hết à. Em ngghĩ mà đau đầu quá! Em tính lương của em thì chả đáng bao nhiêu ( 2tr ) giữ lại để chi tiêu sinh hoạt lặt vặt cho gia đình. Còn lương mà bm chồng trả cho chồng thì trích ra luôn 1 nửa đóng tiền ăn cho bm, còn 1 nửa vừa góp chung vào với lương em để chi tiêu sinh hoạt vừa cất đi 1 khoản bỏ lợn phòng trừ sau này có em bé còn có cái mà chi tiêu. Em tính vậy có ổn không các bác?


Mà lại có 1 diểm thế này: Chồng tương lai của em từ bé đã được bố mẹ cưng chiều, chả va chạm xã hội mấy. Mối quan hệ giao tiếp rất ít và bó buộc, tư tưởng của hắn phải nói là rất “Lão Hàm”. Nghĩ đến lấy chồng mà em nản quá các bác ạ, cho em lời khuyên với!


:Crying::Crying::Crying::Sick::Sick::Sick: