nhiều khi đần mặt ra ngẫm nghĩ là mình đã được gì? mình muốn gì? và tại sao phải lấy chồng để tìm kiếm hạnh phúc mà mình chẳng thấy mình hạnh phúc, cũng chẳng ra bất hạnh mà chỉ là cảm giác trống rỗng, và vẫn cô đơn như ngày xưa.
lấy chồng để được chia sẻ vậy mà cả 2 đi tối ngày, về muộn là lăn ra ngủ hoặc giải trí bằng phim ảnh và internet,...mỗi người 1 thú vui riêng...
lấy chồng để được chăm sóc và che chở nhưng thực ra lại là lụi hụi thu thu vén vén, kiếm tiền, tính toán chi tiêu trong khi chồng thì hết cuộc vui nọ kéo theo cuộc vui kia.
lấy chồng để được nâng niu, cảm thấy mình có giá trị ...nhưng cuối cùng chồng chê và sau 1 thời gian thì nói là ko có hứng thú vợ chồng, tủi thân vô bờ bến...
lấy chồng từ 1 đứa vô tư lúc nào cũng cười hệch hệch giờ trở thành 1 đứa nhạy cảm, hơi tí là tủi thân khóc..... khóc như trẻ con bị đòn oan.
cuối cùng thì thấy mình tệ hơn ngày độc thân, muốn bỏ đi, muốn buông xuôi lại suy nghĩ đến....đàn bà 1 đời chồng....
lấy chồng, được mọi người khen, nhiều người ghen tị vì chồng đẹp trai, vui tính, chiều vợ (trước mặt mọi người), tâm lý,.
Lấy chồng nhiều khi là may hơn khôn, nhiều người tưởng sẽ sướng mà lại khổ hơn không chồng, nhiều người nghĩ sẽ khổ lại sướng quá tiên.Lấy chồng được...
Trước khi láy chồng ai mà chẳng tin và hy vọng "được" nhiều hơn "mất",nếu biết trước mất nhiều hơn được chắc là chẳng ai muốn lấy chồng.Có người sau...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Suy nghĩ tích cực...
lấy chồng để khẳng định mình cũng có một gia đình, có người yêu, không...
Lấy chồng được một anh chồng đẹp trai, nam tính, trẻ trung như sinh...
- Niềm vui, hạnh phúc, 1 thằng ku nhóc cực nhắng và đáng yêu.
- Được thêm kinh nghiệm...
hơn được chắc là chẳng ai muốn lấy chồng.Có người sau...