chào các chị em! Tôi đang rất buồn và cần lời khuyên của các chị em trong đời sống vợ chồng. Chả là vc tôi lấy nhau đã 2 năm mà chưa có con, 2vc lại làm cách xa nhau 100km (2 đứa biên chế ở 2 tình khác nhau). Tháng vừa rồi tôi đi thụ tinh nhân tạo nhưng ko đậu, tháng này định đi làm tiếp nhưng t phân vân ko biết có nên làm nữa hay ko...2vc ở xa nhau như thế mà chồng tôi rất ít quan tâm đến tôi, cả ngày chỉ nt hay gọi điện 1 lần, lúc gần cũng chẳng nghe tôi nói, lúc tôi đang nc thì a ta có thể đứng dậy đi nc với bạn ngay, ko cần biết cảm giác của t thế nào. khi tôi xin nghỉ từ Tết để lên với chồng, nhưng t thấy quá lạnh nhạt và ngột ngạt, nh khi còn nói những câu làm tôi rất chạnh lòng. Một mình tôi đi tìm bác sỹ, đi cắt thuốc, đi làm thủ tục TTNT, a ta ko thèm hỏi han, quan tâm, bảo đi đâu thì đi đấy, vào BV thì chồng tôi bảo ko ngửi dc mùi thuốc, lấy TTrung xong t bảo: Thôi mình về tc nghi mà nghỉ (thực sự t muốn 2vc cùng về vì BV cách xa nhà và qua vài trạm xe bus, lúc đấy thấy thái độ lạnh nhạt như vậy thì tôi cũng chả muốn a ta ở lại làm gì), a ta về luôn ( và cả ngày đó a ta đi câu cá giữa trời trưa nắng). Tôi ở lại làm xong thì đã 2h chiều, vừa mệt vừa đói, thấy vc ngta quan tâm hỏi han nhau sao nước mắt tôi cứ rơi mãi. Tối qua a ta đi chơi tới 1h đêm, t nói ( ko phải quát tháo)thì bảo ko quan tâm, bố mẹ có thể bỏ thì vợ là cái gì. T nghe vậy mà quá buồn, cả đêm ko ngủ dc. Sáng nay tôi chạnh lòng quá nên thu dọn hết quần áo, đồ đạc bỏ về nơi công tác, t ntin với chồng là đã quá mệt mỏi, muốn suy nghĩ thêm có nên tiếp tục cs vc hay ko. Chồng tôi cũng ko nhắn tin lại. Tôi thấy rất chán nản và thực sự mệt mỏi khi t đã cố gắng như vậy mà ko có kết quả gì. T nghĩ là làm TTNT nốt tháng này mà ko có nữa thì ra Tết tôi sẽ đơn phương li hôn. Chứ tôi rất chán, rất buồn. Khi viết ra những dòng này mà nước mắt cứ rơi mãi, Thực sự tôi rất yêu chồng nhưng cứ thể này thì tôi chết héo mất. Xin các chị em hãy cho tôi một lời khuyên cho đúng đắn ( xin nói thêm là vc tôi đã yêu nhau 4 năm mới tiến tới hôn nhân, lúc tc a ta ko như thế). Xin chân thành cảm ơn!