Chỉ vì e không gõ cửa trước khi vào fòng chị e để e lấy typ kem đánh răng (do e để quên dưới fòng bố mẹ e, chưa lấy đc) rất nhẹ nên ko gõ cửa & chỉ vào lấy rồi ra.. Chuyện chỉ có thế mà chị e hùng hổ sang rồi nói e sang fải gõ cửa, chứ ko fải vào xong cút ra (nguyên văn ạ).. Lúc đó e đang đánh răng, e ko thích kiểu nói như thế nên e mới nói lại là mình vào lấy rồi ra cho khỏi ồn (cháu đang ngủ, e sợ nó khóc) & có buột ra là Mệt quá đi mất (lúc đó e say vì đi ăn tối vs nhà, có uống rượu). Thế là e bị dọa là Chị thích thì chị cút ra mà ở riêng đi. Ơ, trong khi chị e về nhà bố mẹ để tiện chăm cháu từ bây h tính là 5 tháng rồi..
E biết tâm lý sau sinh của fụ nữ nói chung rất thất thường, lúc này lúc kia.. Nhưng e bị nói như thế này là quá xúc fạm e rồi, nếu ghét e đến mức muốn tống e ra ngoài thì sao ko nói thẳng ra đi? Mà lại chờ đến ngày hôm qua để xỉa xói nhau?
E fục a rể e quá.. Chịu đc chị e thì đâu fải vừa.
Nhận ra e chẳng là cái thá j trong ja đình. Làm cái j ko may ko đc như ý thì chuẩn bị tinh thần bị mắng mỏ, nói như 1 đứa bỏ đi..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1