Tạo một nick mới chỉ để trải lòng, để viết nhật ký!!!!!!!!!!!! :-|


-------------------------------------------------------------------------------------


Tại sao vợ phải quan tâm đến nhà chồng, trong khi chồng ko quan tâm đến nhà vợ, nói đúng hơn là quan tâm quá ít. Bảo là xa cách vài chục vài trăm vài nghìn km - đằng này chả đến vài km... Cả năm chồng lên chơi với bố mẹ vợ được vài lần (đây là phải có lễ tết, giỗ mà vợ hoặc bố mẹ vợ báo cho mới lên)... 30/4 vợ bảo chồng đưa 2 mẹ con về ngoại chơi, chồng bảo là có được mời đâu.... Đúng là bạn bè, họ hàng còn cảm thấy ko khách sáo bằng con rể...


Bố mẹ vợ có ốm, chồng biết tin cũng vô tâm lãng quên, vài ngày/tuần sau chợt nhớ ra thì hỏi vợ, bố/mẹ khỏi ốm chưa? Trong khi mẹ chồng ốm, đau chỗ này chỗ kia, vợ nghỉ làm trông con hoặc đưa bà đi viện khám, chiếu chụp, rồi xem bác sĩ dặn dò j, đi mua thuốc... Dù cho bà ốm, có hỏi han bà ăn uống để nấu thì bà luôn từ chối mọi lời quan tâm. Vậy tại sao vợ lại bị nói là không có trách nhiệm, không tình cảm?


Tại sao chồng được "mẹ dạy con rể là khách", và "mẹ coi con dâu là con gái"? Từ khi có câu này và sự xung đột 1 năm sau đó, trong vợ đã vơi đi đến hơn một nửa tình yêu... Mọi cơ hội là để tiếp tục nhưng nó không thể như ngày trước được... Vợ thấy lãnh cảm kinh khủng, từ tình cảm vợ chồng đến tình cảm gia đình. Về nhà thấy con thì quên bao mệt mỏi, nhưng sao chả thấy không khí gia đình ấm cúng gì cả. Chỉ mong qua bữa cơm, để chơi với mỗi con mà thôi...


Tại sao vợ nuôi con theo khoa học, thì luôn bị coi là "bảo thủ", là một mình một phía với những cách của cả nhà? Có lúc nào con ốm rần rần, sốt cao mà vợ bàng quang vô trách nhiệm chưa? Đã khi nào con ốm-sốt, vợ bỏ mặc con đi làm chưa? Vì sao con chỉ ho húng hắng vài cái, hắt xì hơi vài cái là bắt con phải thuốc kháng sinh ngay. Con giờ nó nhờn thuốc rồi đấy... Đã bao giờ cả nhà tự hỏi, vì sao đài báo tivi, các bác sĩ luôn luôn cảnh báo "kháng sinh là con dao 2 lưỡi", ko được tự ý dùng thuốc kháng sinh cho con? Đã bao giờ chồng tự hỏi, tại sao bà hết bệnh này đến bệnh kia, uống thuốc nhiều khi cũng chẳng đỡ - trong khi ông thì rất ít ốm đau vặt. Còn chồng thì ngày trước ôm một bọc thuốc tây to đùng - cũng có đỡ ốm đau vặt không? Lạm dụng thuốc, đó là những gì vợ thấy...


Tại sao con bị mấy nốt mụn cóc, cả bà và chồng cứ cố bôi Flucina cho con, dù vợ đã nói không biết bao nhiêu lần, gần như van xin là thuốc đấy nặng lắm, không những không trị được mụn thịt, mà là thuốc không thể dùng tùy tiện được. Sao cứ mỗi khi con bị nốt gì, là lại lấy Flucina ra bôi cho con, vợ không can thiệp được gì mà như thấy xát muối trong lòng...


Tại sao bà và chồng đồng ý cho con đi học, còn bàn là tạm cho con đi học sáng cho quen... Rồi là kể cả mất tiền cũng xin cho con đi học... Thế mà đến khi nói chuyện là sắp tuyển sinh, đã nói chuyện với bạn vợ rồi, xin cho con... thì cả bà và chồng không đồng ý, tìm đủ mọi lý do... Cái nhà thì bé tí, thiếu ánh nắng mà con phải ở trong nhà gần như cả ngày, đồ chơi thì ông bà bảo cất đi, nó chơi ném lung tung. Thử hỏi người lớn mà bắt ở trong nhà cả ngày chỉ ngồi im (theo cả nhà là ngoan) thì sao chịu được, huống chi nó là đứa trẻ hiếu động? Nó mà không đòi ra ngoài, nó không nổi nóng... thì thành tự kỷ luôn rồi chứ ngoan cái nỗi gì?


Cho đi học cả nhà không muốn, ở nhà thì suốt ngày bị kêu là hư, nóng tính và nhõng nhẽo? Vậy vợ phải làm gì?


Tại sao? Rất nhiều tại sao trong đầu, mỗi ngày thêm một ít? Vì cả nhà ai cũng tính tự ái cao, nên giờ vợ sẽ hạn chế nói, hạn chế cái phản ứng mà thực ra cũng chả đủ sức lay cái thực tế này được. Mỗi khi có chuyện gì, là bà lại bảo "các con thấy có bố mẹ chồng nào tốt như bố mẹ không?"... mình chả nói gì thêm được. Mình biết ơn ông bà, vì đã sinh và nuôi chồng mình, chăm con cho mình... Nhưng ngoài lòng biết ơn và những cố gắng hiện tại vun đắp cho gia đình, mình không làm thêm được nổi gì hơn... Vì ngoài cố gắng, phải có tình cảm thực sự...


-----------Một ngày mệt mỏi. So với nhiều người, mệt mỏi này chẳng là gì. Nhưng mình thì thấy tốn tgian và bộ nhớ quá---------------- Xả ra để tìm cách nào tốt hơn????????????????