Mẹ: con vào đây mẹ nói chuyện (mẹ đang ở tầng 3, con tầng 3)


Bố: con tè xong chưa. (Ở tầng 2, hỏi vọng lên)


Mẹ: con vào đây rồi mẹ nói chuyện


Bố: con tè xong chưa (hỏi lại lần 2)


Con: nhưng mẹ đang muốn nói chuyện gì đó với con ý


Bố: không, con đã tè chưa


Con: rồi


Bố: chưa nghe thấy tiếng xả nước


Dừng một chút


Bố: vậy thì nói dối


Con: thật mà


Bố: sờ chim xem


Con: thật mà, ướt mà


Bố: rồi, bố tin, tè xong là xong, nói dối là tội nặng. Nặng nhất là tội nói dối, k dối thì còn tha thứ được. Xong rồi xuống luôn (con vẫn đang ở cầu thang tầng 3 với mẹ)


Con: đang lấy nước để xả wc


Bố: xong rồi, xuống luôn, k một câu nào nữa, k cần xả. Xuống luôn


Con: con phải xả nước chứ


Bố: thế thì nhanh lên. Bố bảo 1" mà giờ thành 3" rồi


Con xả xong, đi ra loanh quanh với mẹ ở cầu thang, phụng phịu với mẹ


Mẹ: con thích ngủ ở đâu?


Con: tầng 2


Mẹ: con thích ngủ tầng 2 thì nhăn nhó làm gì?


Con: nhưng mẹ phải ngủ tầng 2 (giọng khóc mếu)


Mẹ: mẹ đã nói với con là mẹ k ngủ ở tầng 2


Con: k, nhưng mẹ (oà khóc)


Bố: quá lâu (quát to). Bảo k nói với ai cơ mà


Mẹ: mẹ hỏi con, lý do con thích ngủ tầng 2 là gì


Bố: k nói (vọng lên). K nói nữa. Vừa nãy ra cửa bố bảo k nói với ai đúng k.


Mẹ: tại sao con nói với mẹ, anh lại bảo là cấm k được nói với ai (nói vọng xuống tầng 2)


Bố: nó đi tè thôi, nói dối đi tè chứ tè gì


Con: thật mà


Mẹ: con nó đi tè thì làm sao mà phải cấm


Bố: thì xuống nhanh lên


Mẹ: sao được cấm con nói chuyện với mẹ


Bố: đang giờ ngủ, 11h hơn rồi


Mẹ: 11h hơn, em nói chuyện với con thì làm sao mà bảo cấm


Bố: lúc khác nói


Mẹ: thế 1-2h sáng anh về vẫn dựng con dậy thì sao


Bố: thôi (quát to), bố bảo đi tè xong rồi vào ngủ còn gì nữa


Con lẹp bẹp đi xuống tầng 2 với bố


Mẹ im lặng nhìn con đi xuống


Cửa phòng tầng 2 đóng lại


Mẹ ngồi cầu thang trước cửa tầng 2 nghe tiếng con khóc trong phòng (rớt nước mắt theo con)


Tiếp tục đoạn hội thoại của bố với con trong phòng


Bố: mày muốn tao đánh nhau với mẹ mày cơ. Mày mới sướng ah, mày k biết ah.


Con: sao bố (khóc mếu nói được câu đó thôi)


Bố: mày làm tao với mẹ mày đánh nhau, mày hiểu chưa, mày hiểu chưa? Mày im đi, con cái thế ah, mày ngu


Con: vừa ho vừa khóc


Bố: đập giường


Con: con k được ho ah? (Tiếp tục ho và khóc)


Bố: tự nhiên đang ngủ rồi, tao bảo nằm ra đằng kia cơ mà. Đái cái cứt gì?


Bố: mày nằm im ra đằng kia. Để mai tao lại thành đánh nhau, mày k biết ah, mày thích để đánh nhau ah. Hử


Bố: (nghiến răng) từ mai nằm ngủ đây. Nằm ngủ đi. Vĩnh viễn. Mai mà còn đi lên (lên tầng 3 với mẹ) tao phải lên gọi một câu nào thì. Bây giờ đi ngủ


Thấy con im lặng, trong phòng im lặng


Sau 30", mẹ nghe tiếng bố quát tiếp "ngủ đi"


Và sau đó k thấy tiếng từ phòng tầng 2 nữa


Đó là toàn bộ đoạn hội thoại. Có đoạn nói chuyện đó bởi vì khoảng 3 tuần trươc, mình bị chồng đánh một trận rất đau. Nguyên nhân thì chồng bảo tại mình gây sự, chọc tức. Thực tế khi có men rượu, mình chỉ nói cao giọng là đã thành nguyên nhân chọc tức rồi.


Chuyện đánh mình đã nhiều lần và mình hết cách. Vì vậy, sau tối đó mình và con lên tầng 3 ngủ, chồng tiếp tục ngủ tầng 2.


Mình đang làm thủ tục ly hôn. Đã có thông báo với chồng là đang làm thủ tục, và mong một cuộc nói chuyện nghiêm túc.


Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, và vẫn sống bình thường như chưa có chuyện gì.


Mọi người tư vấn giúp mình: làm thế nào để được nuôi 2 con (con minh 13 tuổi và 8 tuôi). Thực sự mình k yên tâm để sống với bố, còn việc bố thăm nom thì mình cũng sẽ k bao giờ ngăn cản


Và việc trước mắt, làm sao xử lý sự việc vừa xẩy ra:


1/ bởi vì mình k muốn con có ý nghĩ là mẹ bị bố đánh là tại con.


2/ Mình chỉ muốn con vui vẻ thoải mái. Con thích ngủ với bố hoặc mẹ mình đều k ý kiến gì cả, nhưng k muốn con bị bắt ép vậy.


Rất mong mọi người tư vấn giúp mình với