Làm thế nào để zai muốn cứoi mình - mọi người giúp em với!!!
Chuyện của em đầu đuôi thế này các anh chị ah: Em (86) quen zai (82) qua mai mối. Cả 2 gia đình đều rất tán thành và tác hợp cho 2 đứa. Bạn bè, hàng xóm, người thân ai cũng công nhận là bọn em đẹp đôi. Do quen biết qua mai mối nên mọi việc đều không được tự nhiên. Khi có sđt của e, zai cũng chủ động nhắn tin tâm sự. Zai hỏi em đã từng có người yêu chưa, e đã nói dối là chưa (thực chất là e đã từng yêu và đã xxx, e chia tay đc 2 năm nhưng chưa yêu thêm ai khác). Còn zai thì tâm sự rất nhiều về mối tình đầu của mình (lúc này bọn em chỉ mới làm quen xã giao chứ chưa nảy sinh tình cảm). Do chưa quên được mối tình đầu nên zai rất ngại đi gặp và làm quen với con gái, em là người đầu tiên mà zai gặp gỡ.
Thời gian trôi đi, qua những lần gặp mặt, liên lạc qua điện thoại + sự ủng hộ của 2 bên gia đình, e và zai đã nảy sinh tình cảm và cũng tính đến chuyện cưới xin. Trong thời gian quen và yêu zai nhìu lúc e đã muốn thú nhận sự thật nhưng e lại ko đủ dũng cảm. Về phần zai, zai là người khá bảo thủ và cổ hủ. Với mối tình đầu, nhiều nhất cũng chỉ là ôm hôn thui.
Đợt Tết vừa rùi, bạn bè tụ tập ở nhà zai để liên hoan. Hum đó e cũng có mặt. Sau khi bạn bè ra về hết, chỉ còn 2 đứa, ko kiềm chế được e và zai đã xxx. Lúc đó e cảm thấy rất sợ, e bít là sẽ có điều ko hay xảy ra nhưng cũng ko thể dừng lại đc. Và chuyện j đến cũng đã đến. Zai đã bít tất cả và coi e như 1 kẻ lừa đảo, phản bội. Trong thời gian nhùng nhằng này, zai lại tìm đến tâm sự với người yêu cũ (chưa lấy chồng). Zai nói với e là muốn tạm dừng 1 thời gian để suy nghĩ về tình cảm của 2 đứa. Em đồng ý. Rùi 1 thời gian sau zai nói vẫn còn tình cảm với nyc nên ko thể tiếp tục với e. Em cũng đồng ý chia tay mặc dù rất đau khổ.
Thời gian này em cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. 1 thời gian sau em cũng lấy lại được cân bằng, sống và làm việc như hồi chưa quen zai. Thế rùi đùng 1 cái zai nhắn tin hỏi han, rùi hẹn gặp. Tình cảm trong e lại trỗi dậy. Em và zai lại tiếp tục quen nhau. Giai đoạn 2 này zai cũng hiểu hơn về e. Trong mắt zai thì e là 1 cô gái thông minh xinh xắn, hiền dịu nhanh nhẹn tháo vát. Zai đánh giá e rất cao. Thế nhưng nyc của zai vẫn chưa đi lấy chồng, 2 người lại là bạn học nên có nhìu cơ hội gặp gỡ. Trong 1 lần đi đám cưới bạn cùng lớp, zai thấy nyc đi với người khác và cảm thấy ghen. Lúc này zai mới nhận thấy vẫn còn yêu nyc rất nhìu. Và nyc cũng rất yêu zai. E cho zai thời gian suy nghĩ để lựa chọn. Sau 1 tháng e đã có câu trả lời: chúng ta chỉ là bạn. Em cũng cay đắng chấp nhận sự thật và rút lui để 2 người đến với nhau.
Thực sự là e buồn và đau khổ ghê gớm. Thời gian này e lại đang tìm việc mới. Tuy nhiên vốn là người mạnh mẽ nên e cũng gạt việc riêng để cố gắng tập trung cho công việc. Ko lâu sau e cũng tìm đc việc mới với mức lương khá. Em cũng chẳng thèm quan tâm j đến 2 người đó nữa. Khoảng 2 tháng sau, tự nhiên zai lại nt hỏi thăm e. E cũng lịch sự trả lời và hỏi han lại. Zai nói zai vẫn bt chỉ có nyc là sắp lấy chồng. E cũng ko hỏi j thêm. Sau đó zai nhờ e 1 việc. E cũng nhiệt tình làm giúp (tính e vốn nhiệt tình với bạn bè). Rùi zai đòi gặp mặt hậu tạ. E cũng đồng ý. Rùi e và zai lại gặp gỡ nói chuyện như 2 người bạn. Zai lại càng hiểu thêm về e, cả những hiểu lầm nhỏ nhỏ trước đây cũng đc giải tỏa. E thấy zai quí trọng e hơn và cũng quan tâm e hơn trước đây. Lúc nào zai cũng tỏ vẻ coi e như bạn nhưng thực sự bọn e ko thể làm bạn đơn thuần được nữa. Bây giờ e đang đứng giữa 2 con đường: 1 là ko gặp lại zai nữa để mở lòng với người khác, 2 là làm thế nào để đi đến happy ending với zai. Mặc dù zai đã gây cho e ko ít đau khổ nhưng bản chất zai là ng tốt, chung thủy, thật thà và e cũng thực lòng yêu zai. Theo các a chị thì e phải làm j bây giờ?
Cảm ơn các a chị đã kiên nhẫn đọc hết câu chuyện của e