Làm thế nào để tìm cho Bố 1 người bạn lúc xế chiều
Bố của mình năm nay 70t, không có vợ, chỉ có đứa con duy nhất là mình. Nhưng mình cũng bận công việc, đi làm tối ngày không chăm sóc cụ được bao nhiêu. Mình lại chưa lập gia đình nên nhà càng neo người, cụ cứ lủi thủi ở nhà 1 mình, không có cháu để bế, không có bầu bạn để tâm sự. Các bạn đồng môn của cụ đều đã rủ nhau lần lượt về chầu giời hết rồi. Nói phỉ thui là Cụ nhà mình vẫn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, chỉ có mỗi cái là buồn. Nhiều khi ngó cảnh cụ cứ ra ra vào vào mình cũng thấy ứa nước mắt, mình đã nhiều lần động viên cụ tham gia các câu lạc bộ dành cho người già nhưng cụ không chịu, khổ thế cơ chứ, tính Cụ hơi khép kín nên ít bạn bè là thế. Mình ước giá như có ai bên cạnh cụ để bầu bạn thì hay biết mấy. Người ta bảo "Con chăm cha không bằng bà chăm ông". Mình nghĩ tuổi già cũng cần có bạn bè, vì thế mình đang ra sức đi tìm bạn cho ông cụ. Mà chưa biết làm thế nào đây. Định chui vào mấy câu lạc bộ người cao tuổi, các câu lạc bộ dưỡng sinh, mà ngại ngại chả biết phải làm thế nào. Vào mấy trang web kết bạn thì chẳng tìm thấy các cụ bà ở đâu cả...Haizzzzzz, chả biết phải làm thế nào nữa. Xem ra tìm bạn đời cho các Cụ già còn khó hơn cả tìm bạn cho đối tượng U30, U40.....(là những đối tượng vốn đã được xếp vào hàng SOS).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà tớ thắc...