Tóm tắt: em là nam, 27 tuổi, có công việc ổn định, lương 10tr Đà nẵng, chưa có thu nhập tay trái, đang tìm.
Công việc cũng tàm tạm ổn, tuổi cũng hơi lớn, Đang dự định tiến đến hôn nhân nên Em có quen và tìm hiểu vài người bạn gái, nhưng gặp 2 vấn đề.
1. Em không có cảm giác "mình phải có nhau" với ai cả.
2. Em thấy nhiều cảnh gia đình đổ vỡ hoặc sống không hạnh phúc dù trước đó họ yêu nhau tha thiết,
Câu hỏi đặt ra là:
1. Có nên lập gia đình khi đến tuối hay nhất định phải đợi "người ấy"? (~27 cưới, ~30 sinh, đến năm 50 tuổi thì vẫn còn đủ khỏe để bảo trợ con cái những ngày đầu nó lập nghiệp, không đến nỗi phải tự bơ vơ như em 7 năm nay)
2. Làm sao để hôn nhân không là canh bạc, lúc yêu thì màu hồng đẹp đẽ, khi về sống với nhau thì bể nát?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1