làm thế nào để hòa hợp chị em dâu đây, các mẹ giúp em với
em mới lấy chồng được gần 3 năm. nói chung vợ chồng con cái ko có gì phải phàn nàn, chồng em yêu vợ thương con, tu chí làm ăn, con trai được gần 2 tuổi cũng kháu khỉnh và khỏe mạnh. nhưng sao em thấy cuộc sống ngột ngạt và khó chịu quá. vợ chồng em mới lấy nhau nên kinh tế gia đình cũng chưa lấy gì làm khá giả, hiện tại vẫn sống chung cùng gia đình đứa em trai. là chị dâu cả nhưng em ít tuổi nhất nhà, cô em gái lấy chồng rồi thỉnh thoảng mới lên chơi. còn cô em dâu thì chán lắm, luôn ghanh tị và tìm cách nói xấu em với mọi người. em còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, tính cách lại cũng không phải là khôn khéo vì thế gặp rất nhiều chuyện trong gia đình đặc biệt là với bố mẹ chồng
nhiều lúc chán nản muốn buông xuôi nhưng nghĩ lại thấy thương chồng thương con và cũng thương chính bản thân mình nữa. tại sao cùng là phận gái đi lấy chồng lại cứ phải gây sự với nhau như vậy. ko thể thông cảm chia sẻ và cùng nhau sống tốt được sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1