Mình là thành viên mới của diễn đàn. Hiện mình đang rất buồn các mẹ à, mình hay lang thang trên mạng để tìm các kinh nghiệm trong cuộc sống và thấy web trẻ thơ rất ý nghĩa nên mình đa tham gia. Rất mong được chia sẻ cùng các mẹ.
Mình hiện đang sống cùng gia đình chồng, bố chồng mình đã mất, nhà mình giờ còn mc, e gái đã lấy chồng và e trai nọi người đều ở nhà kinh doanh với mc mình còn 2vc mình thì đi làm nhà nước. Cuộc sống hiện tại khác hẳn với cs trước đây của mình. Mỗi lần về đến nhà là mình cảm thấy bức bối vì công việc kd thường làm mc mình cáu gắt. vc mình đi làm cả ngày về nhà cũng không giúp gì được nhiều có những hôm không có người làm vc mình về muộn hoặc có việc đi đâu là về mẹ chồng mình chửi chồng mình té tát, không chửi mình. Nhưng toàn chửi trước mặt mình mình cảm thấy mệt mỏi, có nói thì chồng mình cũng chẳng nói gì. Mình bàn với chồng mình ra ở riêng nhưng chồng mình không chịu. Các mẹ giúp mình với mình phải làm gì để thuyết phục được chồng ra ở riêng đây?