Làm thế nào để Chồng thông cảm và đưa tiền cho mình...tiêu thêm.
Thu nhập của mình không nhiều 10-15 triệu/tháng nên chỉ đủ chi tiêu trong gia đình và tiêu vặt. Nhiều lúc muốn mua sắm xa xỉ 1 chút lại chẳng có tiền.
Chồng mình là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Chắc cho rằng vợ mình đảm đang không cần tiền của chồng nên chả bao giờ quan tâm đến vợ có thiếu tiền hay không( thi thoảng có nhắc khéo nhưng chồng không quan tâm). Chồng lo việc nộp tiền học cho con, mua nhà, mua xe và những công to việc lớn trong gia đình. Nhiều lúc còn cáng đáng cả các khoản chi lớn của nhà vợ nên mình nể chẳng dám đòi hỏi nhiều.
Nhưng...Chồng làm ra nhiều tiền nên chồng có thể tự mình mua những thứ chồng thích và vợ rất ủng hộ. Nhưng vợ muốn mua cái gì cũng phải thông qua và xin tiền chồng. Mà chồng thì hơi ích kỷ, chả mấy khi đưa tiền cho vợ. Mà mình muốn mua cái gì có giá trị bằng chính tiền của mình tiết kiệm cũng vẫn phải xin ý kiến chồng, chồng không đồng ý là vợ chồng lại có chuyện " cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt ngay". Nhiều khi quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề tiền nong giữa hai vợ chồng, nói nhẹ nhàng với chồng chẳng được lại chuyển sang trách móc cũng chả ăn thua.
Tóm lại vấn đề : là mình chả được cầm kinh tế do GĐ mở công ty (vẫn biết tình hình kinh tế) vẫn còn vay mượn, lo trả nợ và lo tích lũy tài sản. Mình cũng cố gắng thu vén gia đình chi tiêu nhưng mình không có quyền tự quyết để mua sắm cá nhân, nhiều lúc cũng thiếu thốn nhưng chả lấy được tiền từ chồng. Còn chồng có tiền có thể thích và mua sắm (vì tiền trong túi chồng mà). Tủi thân quá.
Mọi người ai có cao kiến để thi thoảng chồng mình có thể quan tâm theo kiểu : em có thiếu tiền không, cầm ít tiền mà mua sắm gì cho bản thân này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1