Làm thế nào để chồng không ngủ nướng mỗi buổi sáng
Em chào các anh chị và mong anh chị tư vấn giúp em vụ này.
Em lấy chồng đã có 1 nhóc 3 tuổi và đang chuẩn bị sinh thêm bé thứ 2.
Có một vấn đề em đang ức chế quá cơ ạ. Chẳng là chồng em từ khi lấy nhau đến giờ sáng nào cũng không chịu dậy sớm, ngày nào cũng như ngày nào em đều phải gọi mấy lần mới dậy, uể oải làm vệ sinh cá nhân và rất hay đi làm muộn. Hôm nào em gọi dậy sớm thì bác ấy ngồi dậy, nhìn đồng hồ rồi bảo "cho anh ngủ 5/10/15 phút nữa" rồi lại ngáy khò khò ngon lành. Thậm chí có hôm đánh răng rửa mặt xong vẫn vào ngủ tiếp được :Sigh:.
Con trai em 3 tuổi toàn là mẹ cho ăn sáng rồi đưa đi học.
Thỉnh thoảng em có việc bận phải đi sớm và dặn chồng ở nhà cho con ăn sáng rồi đi học. Thế nhưng các chị có biết kết quả thế nào không ạ? Chồng em ở nhà ngủ luôn rồi 2 bố con ôm nhau ở nhà :Surprise: (tại công ty chồng em giờ giấc cũng tương đối thoải mái và được ôgn con em nết ngủ cũng giống bố :Silly:).
Sáng nay trước khi đi em đã nấu ăn sáng, gọi chồng dậy, thấy bác ấy ngồi lên rồi em mới dám đi; thế nhưng cách đây nửa tiếng 2 bố con đứng ngoài cửa công ty em rồi bác chồng em gọi em ra đón con :Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:.
Em sắp có cháu nữa rồi; làm sao để rèn luyện chồng em khá khẩm hơn trong vụ này đây ạ; thú thực là em đang cảm thấy ức chế quá :mad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
6h sáng mở nhạc sôi động...
Vợ chồng e đều hay dậy trễ, mà chồng e thì đỡ hơn, có việc quan...
Những ngày trong tuần thì không thể ngủ nướng được rùi vì bên đây đi làm phải đúng giờ giấc,...
Plz help me
giờ đến thằng nhóc nhà em cũng di truyền căn...
Khi em có em bé thứ hai,...