Hic!!! Đọc tiêu đề thì các chị cũng biết ngay em là EC rùi, còn việc muốn anh chị ra riêng thì là ý của mẹ em, các chị có ném đá em nhẹ tay em nhờ ạ
Chuyện là thế này, Anh trai (anh ba) em lấy vợ cũng hơn 2 năm rồi. Anh chị vẫn ở nhà cùng ba mẹ em. Em thì ở xa, vài tháng mới về nhà 1 lần nên cũng chưa bao giờ có xích mịch với chị dâu, chỉ là 2 chị em không thân thiết lắm thôi.
Anh chị ở nhà mà không bao giờ đóng góp j ăn uống sinh hoạt trong nhà, toàn bộ chi phí là ba em và anh Hai bỏ ra, ba em thì gần 60 tuổi rồi mà vẫn phải làm kiếm tiền lo cho cả nhà anh chị nên em rất xót ạ (ba em lao động tay chân rất vất cả).
Do từ đầu mẹ em đã muốn anh chị ra riêng nên không nhắc đến chuyện góp tiền hàng tháng, nhưng anh chị cũng không hề biết điều mà chia sẻ chút j, từ tiền bạc đến việc nhà. Nhiều lần mẹ em thử để bột gặt, dầu gội đầu hết xem chị dâu có biết tự đi mua không thì chị ấy mua đúng 1 gói bé xíu xiu dùng 1 lần cho chị ấy thôi.
Nhà em có mở tiệm cà phê nhỏ (dạng cà phê cóc cho khách quen thôi ạ ), mẹ em vừa bán hàng vừa cơm nước cho cả nhà. Hôm cuối năm vừa rồi khách đông, mẹ em nấu cơm trưa xong thì chị đi trực về (chị làm ca), cơm ăn rồi chị chui vào phòng riêng ngủ, không dọn rửa j hết, mẹ thì bận bán hàng, chị ngủ đến 6h chiều dậy rồi "hồn nhiên" hỏi, "mẹ chưa nấu cơm ah?", Xong 2 vợ chồng xách xe đi ăn hàng. Tối đố mẹ giận nên bảo từ giờ không cơm nước j nữa, ăn mì gói cho nhanh, khỏi mất công rửa chén, hôm sau chị đi mua 1 thùng mì gói về thật ạ!!!
Hôm nọ đi cà phê với anh chị, anh trai có ý vay tiền em làm ăn, ngồi bàn chuyện 1 hồi anh nói "còn vay anh hai mấy chục chưa trả đươc", chị ngồi bên cạnh phán 1 câu "chuyện đó của anh, tui hông biết j hết", trong khi cửa hàng đó là 2 anh chị cùng làm, khách hàng, nguồn hàng là của anh hai chia cho, tiền bạc sổ sách thì chị dâu thu mỗi ngày.
Nói chung là nhiều chuyện nhỏ nhưng gom lại thành ra rất ức chế, mỗi lần em về là nghe mẹ với anh hai than thở rất nhiều. Muốn để vợ chồng anh ba ra riêng mà không biết phải làm sao. Vợ chồng anh ấy thì ở nhà không tốn j hết, mọi việc có ng lo nên không có chuyện tự giác ra riêng đâu ạ. ba em thì cưng chiều anh ba từ nhỏ nên chuyện j cũng ôm vào mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1