Làm thế nào có thể vượt qua chuyện mà tìm mãi không có hướng giải quyết
Các mẹ thân mến! Em năm nay 26 tuổi có chồng và một cậu con trai 16 tháng tuổi. Em lấy chồng không lâu thì xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với gia đình chồng. Em không thể nói là lỗi do nhà chồng em hết nhưng các mẹ hãy đọc câu chuyện của em và cho em xin ý kiến. Mọi người hãy giúp em, giúp em. " Chồng em là một người quá nhu nhược, bất kể chuyện gì 2 vợ chồng nói với nhau anh ấy đều nói hết với bố mẹ. Nhà anh can thiệp vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng em quá nhiều. Em lại là người thích tự lập nên không chịu phụ thuộc thế là mâu thuẫn xảy ra. Lúc em mang bầu cũng là lúc cần sự chia sẻ, động viên nhưng chồng em không làm được đièu đó. Em nhắn tin qua facebook tâm sự với anh trai. Những gì hai anh em tâm sự chồng em đọc được vì anh ấy vô tình biết mật khẩu fb của em. Sau đó anh ấy in ra cho nhà chồng đọc. Các mẹ biết không từ đó cuộc sống của em ở nhà chồng như địa ngục. Em mang bầu sắp tới ngày sinh mà phải ngồi 3 tiếng đồng hồ nghe bố mẹ chồng mắng chửi. Ngày em sinh dm bé cũng là ngày chồng em đi du học Nhật Bản. Anh ra đi để mẹ con em ở nhà không một lời dặn dò, không một lời động viên. Không ưa thì dưa có ròi, hơi một tí là chửi. Em sinh cháu thì làm được gì mà chửi em lười, không có ý thức làm giúp bố mẹ. Em chỉ biết ôm con khóc mà thôi. Thời gian nghỉ thai sản hết, em gửi cháu bà nội nhưng cũng chì bế hộ chứ không cho cháu ăn. Nhiều hôm phải đánh thức con dậy cho ăn để đi làm. Họp hành về muộn em nói với bà thì bà nói đi làm phải có giờ giấc. Tối nào cũng cho con ngủ rồi tranh thủ soạn bài, giặt giũ. Nhưng đổi lại chồng em nghe mẹ nên không hỏi han vợ 1 câu, chỉ gọi điện cho bố mẹ. Em tủi thân, sống lầm lũi. Khi con em được 6 tháng 20 ngày cũng là lúc em chịu hết nổi. Cứ thỉnh thoảng mẹ em lại đuổi em về " mày về thằng Tuấn lấy vợ tao đền tuổi xuân cho, ..." Em đành xin phép hai mẹ con em về nhà đẻ ở rồi đợi chồng về giải quyết. Vì hai nhà ở gần nhau nên mọi chuyện càng phức tạp khi đi đâu, ngồi đâu mẹ chồng dm cũng nói xấu em. Rồi chờ mãi cũng tới ngày chồng em về phép. Về nhà nhưng không hề hỏi vợ 1 câu. Sang nhà vợ chỉ thăm con, không chào hỏi gì ai cả. Một gói bánh cũng không có để thắp hương ông bà tổ tiên. Khi em hẹn ra quán nước nói chuyện thì không đi cũng không bảo, em đợi chán rồi về. Khi em nói chuyện thì anh ấy ngơ đi không nói gì, em không biết phải làm thế nào nữa. Ngày anh ấy phải đi cũng đến, em nhận lại chỉ là sự im lặng. Anh có một người em trai, nó vào nhà em như chỗ không người không hỏi gì ai. Vào chơi với cháu thôi. Hôm nay anh trai em ở nhà, anh ấy cũng chỉ bảo lần sau vào thì chào hỏi người lớn một câu. Thế là hai người xảy ra xô xát. Mẹ chồng em vào chửi cả nhà em như mất trộm gà. Mọi việc ngày càng phức tạp thế này các mẹ bảo em phải làm sao? Bố mẹ chồng và em chồng ghê gớm, chồng thì nhu nhược. Em khổ tâm vô cùng. Từ ngày có con Anh ấy không chăm sóc mẹ con em ngày nào, không động viên an ủi một câu. Em có nên tiếp tục chờ đợi người như vậy không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1