Làm thế ào để có thể tha thứ cho chồng tội ngoại tình??????/
Gửi các Mẹ!
Em bây giờ đang trong tâm trạng vô cùng tồi tệ mà không thể nói cùng ai, các mẹ có thể chia sẻ với em một chút không??? Cách đây 3 hôm em đang đi làm thì thấy mệt mỏi nên quay về nhà nghỉ ngơi. Bước chân về đến nhà bắt gặp chồng dẫn gái về nhà. Mình thật sự rụng rời chân tay. Tuy nhiên mình không làm ầm ĩ mà chỉ gọi nó ra để nhìn mặt và cho về. Chồng cầu xin mình tha thứ và thú nhận đã phát sinh quan hệ tình dục với nó được hơn 3 tháng nay. Mình đặt niềm tin vào chồng quá lớn nên bây giwof mình thấy suy sụp lắm. Vì còn yêu chồng nhiều và cũng không muốn làm to chuyện nên mình đồng ý tha thứ vì con. Nhưng đúng là nói thì dễ, làm lại thấy khó vô cùng. Mình không thoát ra khỏi ám ảnh này, lúc nào cũng như muốn phát điên lên. Mình muốn có thể từ bỏ được cuộc hôn nhân này, mình muốn li dị nhưng sao mình lại k thể làm đươc??? Các mẹ cho mình lời khuyên với. Mình thực sự k làm nổi việc gì nữa? Mình nên làm gì bây giờ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tôi đã từng nếm nhiều nỗi đau về việc ck ngoại...
em đã ở trong hoàn cảnh như chị.
nên em ko biết khuyên chị như thế...
từ trước tới nay hắn có đối xử tốt với chị không? nếu tốt thì có thể cho cơ hội, thử thách trong vòng 1 tháng để xem...
Đánh rắn dập đầu k nhất thiết phải dùng đến gậy...
Nếu bạn có bản lĩnh trả thù nt3...
(Dân trí) - Câu trả lời là: Chẳng làm gì cả. Đây không phải thời điểm thích hợp để bạn đưa ra...
Mình biết thông qua...