tuần sau sinh nhật ông xã em rồi, tuần này thả cho ông xã đi bia với hội bạn 1 buổi. Tuần sau em định làm sn cho ông xã ở nhà, chỉ có 2 vc thôi. 2 VC em ở nc ngoài nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 2 người.
Em đang định:
- làm 1 bữa tối ngon ngon, nhưng chưa có thực đơn (bên nc ngoài thiếu đồ châu á nên lại càng khó nghĩ xem nên nấu gì), có khi làm lẩu gà
- chắc chắn sẽ tự tay làm 1 cái bánh sinh nhật, gọi là almond cake, có kem và hạt almond rắc ở trên
- quà đã mua: 1 quyển sách mà ông xã tấm tắc từ lâu nhưng chưa kịp mua.
- 1 bộ đồ ren sexy cho buổi đêm hihihi:p:p:p
Đấy là nhắc việc như thế nhưng em chưa có ý tưởng gì cụ thể về việc bố trí như nào, kế hoạch như nào cho lãng mạn, surprise như nào ....
các mẹ có ý tưởng lãng mạn gì ko? Các mẹ tổ chức sn cho anh xã như nào?
hihi, cái em midan suggest năm nào mình cũng làm, chỉ không có màn stripdance hay lapdance pro, nhưng cũng ngúng nguẩy không kém, haha. Nếu snhật ox mình vào...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tối hôm trước mình đã hì hục đi mua các thứ về làm bánh gato cho ông xã. Đang làm dở thì...