Làm sao xử lý ông chồng già mà vẫn ham chơi trong khi nuôi con nhỏ?
Em sinh bé trai và về nhà bố mẹ đẻ để tiện chăm con. Công việc chồng em thì bận, nhg ngoài giờ làm thì uống bia, họp lớp (từ cấp 1 đến master học luôn), chơi với con một tý thì mệt. Bao nhiêu việc vợ và mẹ vợ làm hết, em thì kiệt sức mất rồi, có một đứa con thì ốm lên ốm xuống. Mẹ chồng thì chẳng giúp gì thì thôi, mua được cho cái gì thì kể công, thỉnh thoảng chọc ngoáy vớ vẩn, phát điên cái đầu. Thế này mà khi con em lớn lên, nó lại quý bố nó với bà nội hơn thì oan ức cho em quá. Khi có bầu phải đấu tranh mãi mới được quản lý tiền của chồng. Sao mà càng ngày em càng ghét chồng thế. Các mẹ bầy cách giải quyết vấn đề gia đình và tâm lý cho em với.