Em là 1 người chồng trong gia đình. Hiện giờ 2 vợ chồng em đang ở chung với bố mẹ em.
Bây giờ dù trong sinh hoạt gia đình chưa có mâu thuẫn nào quá lớn nhưng quan hệ giữa mẹ em và con dâu ( vợ em) luôn ở trong tình trạng không tự nhiên và khách sáo dù cả 2 đều muốn tự nhiên. Mẹ em thì muốn coi con dâu như con gái đẻ nhưng mà các mẹ biết rồi đấy, làm sao thế được. Cụ lại còn hay sâu xa, động tý là nghĩ quẩn rồi phật ý, mặt mũi xầm xì. Bản thân em cũng thấy ngột ngạt vì dù đã đi làm, cũng gọi là có sự nghiệp nhưng vẫn không được làm 1 người chủ gia đình hẳn hoi, cảm giác như 1 đứa trẻ lớn vậy. Hễ muốn động tay sửa cái gì, hoặc thay đổi bài trí gì trong nhà đều không được như ý.
Ở nhà em, mẹ em lúc nào cũng là trung tâm với sự quan tâm hết mực yêu chiều của bố em, và cả em trước và sau khi lấy vợ.
Nay bọn em có ý định ra ở riêng, chắc là ở gần nhà bố mẹ em thôi nhưng là ở riêng.
Có điều bây giờ em không biết cách nói thế nào, xử sự ra sao để mẹ em ( bố em thì không vấn đề) ưng thuận vì trong suy nghĩ của cụ thì em luôn muốn ở chung, tiện bề chăm sóc các cụ. (Trước em luôn nghĩ thế thật nhưng giờ mọi chuyện thật phức tạp và em cũng muốn tự do nữa, được tự lập)
Mong các mẹ cho em 1 lời khuyên trên kinh nghiệm của các mẹ xem nên nói ra sao, vận động hành lang thế nào?
Theo thực tế thì mẹ em sẽ giận dỗi tới mức nào? Có hỏng quan hệ mẹ con ko? Hik hik. Rất mong tin các mẹ!