Chúng mình lấy nhau đã 6 năm, con gái cũng 6 tuổi. Hai vợ chồng mình sống cách nhau 130km. Một năm gặp nhau c khoản 10 lần. Mình thường cảm thấy rất thiếu thốn tình cảm, cộng với nuôi con vất vả tiền bạc thiếu thốn nên càng dễ bị stress. Mình hay trách móc chồng không quan tâm vợ con, ít khi về nhà mà anh còn thường đi chơi với bạn bè tới khuya càng làm mình bức xúc hơn, nhưng mình cũng đã bỏ qua tất cả cố gắng làm tròn bổn phận vợ hiền. Nhưng chúng mình càng ngày càng ít điểm chung, anh ấy hầu như không hỏi han tới vợ con. Mình rất buồn và khổ tâm, không ai chia sẻ, nhưng mình quá yêu chồng, mình sẵn sàng chịu đựng tất cả, vẫn chiều chuộng anh hết mình. Giờ anh muốn chúng mình chia tay, anh không muốn lừa dối mình và bản thân vì anh hết yêu mình từ lâu, anh không muốn tiếp tục cuộc sống vợ chồng nữa. Mình khóc lóc năn nỉ anh hãy cho mình cơ hội, hãy nghĩ tới con và gia đình hai bên, nhưng anh nhất quyết làm điều anh muốn. Giờ chúng mình ly thân, mình sống ở nhà chồng cố gắng làm dâu thảo vợ hiền để mong anh cảm động mà quay về, anh nói mình cứ sống ở đó, anh không về nữa đâu. Mình sống với nỗi đau khổ gặm nhấm từng ngày, trái tim luôn đau nhói. Mình phải làm sao để kéo anh trở lại, anh nói khoảng thời gian qua anh rất mệt mỏi với mình. Mình đã nhận hết lỗi về mình, mình nói sẽ chờ đợi anh, sẽ để anh làm điều anh thích không trói buộc, đòi hỏi anh điều gì.Liệu anh có hồi tâm không?