Em viết bài này thực sự là rất cần lời tư vấn của các mẹ, các bố!!
Em trai em mới 15 tuổi nhưng đã bỏ nhà đi không chịu liên lạc với gia đình. Sáng nay mẹ em gọi điện nói nó bỏ nhà đi từ tối qua. Thực sự em rất uất và giận nó. Nhà em vốn khó khăn, mãi sau này mới khá lên một chút thì nó không chịu học hành gì, chỉ quan tâm quần áo, yêu đương, để thầy cô điện về nhà phàn nàn. Bố mẹ em cũng quá mệt mỏi, làm việc từ sáng sớm tới khuya mới về, nhà người ta đi ngủ thì bố mẹ em mới đi làm về. Những mong con chăm ngoan, ai ngờ nó đổ đốn. Bố mẹ cũng khuyên bảo, giảng giải cho nó rồi, là chị gái em cũng khuyên nó nhưng nó không nghe, tiếp tục bỏ nhà đi. Em thực sự thất vọng và buồn lắm! Người trong cuộc thì rối mà người ngoài cuộc thì sáng, mong các bố, các mẹ tư vấn cho em. Chứ để tình trạng này em thật không biết làm sao cả ???
Thực sự rất thông cảm với bạn Mình không trong trường hợp này nhưng mình đã từng chứng kiến gia đình hàng xóm giống như thế. Nói chung nếu thă...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình không trong trường hợp này nhưng mình đã từng chứng kiến gia đình hàng xóm giống như thế.
Nói chung nếu thă...