Chào các bạn,


Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này gần 2 tháng nay nhưng chưa tìm được cách giải quyết. Tôi hầu như mất ngủ, chểnh mảng công việc, con cái. Tôi không muốn kéo dài mãi tình trạng này nên tôi viết lên đây mong nhận được lời khuyên của các bạn.


Chúng tôi cưới nhau được gần 5 năm, đã có 1 trai, 1 gái, đều có vị trí trong cơ quan, thu nhập tạm ổn. Trong quá trình chung sống, phát sinh nhiều vấn đề, tôi coi đó là chuyện bình thường, tôi không nghĩ nhiều về những va chạm đó, tôi nhìn những ưu điểm để bỏ qua những nhược điểm của anh. Chồng tôi là người khá tình cảm nhưng lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, kiêu kỳ. Anh ấy đa nghi, không dễ dàng tin lời người khác, gần đây tôi phát hiện ra anh ấy nghi ngờ cả những điều tôi nói (tôi hay nói thật, rất hiếm khi nói đùa), khá kín đáo, không chia xẻ chuyện riêng với ai. Cho đến cách đây gần 2 tháng, anh ấy hay ra ngoài lâu vào ngày nghỉ cuối tuần, lúc đầu tôi nghĩ anh ấy ra ngoài hàng nước đầu ngõ ngồi để hút thuốc khỏi ảnh hưởng đến mọi người trong nhà, rồi linh tính đã mách bảo, tôi đi tìm anh ấy thì thấy anh ấy ở trong hàng internet (nhà tôi có máy tính và internet). Khi phát hiện ra tôi đứng sau lưng, anh ấy quay lại, vẻ mặt rất không bình thường. Tôi nhìn vội vào màn hình chát thì biết anh đang chat với một phụ nữ. Tôi không giữ được bình tĩnh nên bỏ đi, anh vẫn ngồi chat. Vừa đi tôi vừa tự nhủ mình phải quay lại để xác định xem đó là ai. Khi tôi quay lại, anh ấy không chat nữa, đi về.Khi về nhà tôi yêu cầu anh giải thích về chuyện này. Lúc đầu anh ấy nói chat chit linh tinh với bạn. Tôi nói nhà có máy tính sao anh phải ra ngoài hàng chat, sao vẻ mặt anh không bình thường khi nhìn thấy tôi. Lúc đó anh mới nhận là không bình thường, nhưng vẫn không nói đó là ai. Anh nói gần đây anh đã tâm sự chuyện riêng gia đình tôi với một số phụ nữ đã có chồng.


Ngay hôm sau, vì quá đau đớn (tôi đã rất tin anh, không nghĩ anh lại làm như thế), vì anh không tin lời tôi nói trong buổi tối hôm đó khi nói về những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã viết đơn ly hôn, gửi cho anh. Tối về, anh xin tôi tha thứ, và nói sẽ không tâm sự chuyện riêng với cô ấy nữa. Tôi nghĩ anh ấy buồn nên đã tâm sự với cô ấy thì có thể bỏ qua được, tôi đã tha thứ và không nghĩ gì về chuyện của họ. Chúng tôi đã bàn kế hoạch hàng tuần làm gì cho các con để có không khí gia đình.


Cho đến ngày 5/9, sau khi đưa con tôi đi khai giảng về, anh ấy online , chat với tôi (thứ 7 tôi làm việc còn anh ấy được nghỉ) , kể chuyện khai giảng của con, sau đó anh ấy sign out, không login lại để status “I’m SMS” như mọi ngày nên tôi sinh nghi. Tối về tôi check máy tính, phát hiện ra buổi sáng anh sign out rồi login lại, để invisible để chat với cô ấy, nôi dung chat hoàn toàn nói về việc riêng, và tôi biết cô ấy là ai, tôi đã gặp cô ấy trong kỳ nghỉ mát của cơ quan chồng cuối tháng 7 vừa rồi (trước đây họ cùng làm với nhau ở Hn, nay cô ấy chuyển vào SG). Đêm đó tôi không ngủ được nên không có sữa cho con bú, nhìn con lăn lộn ngủ không yên vì đói, lòng tôi đau quặn. Sáng hôm sau, tôi như phát điên phát dại, tôi không giữ được bình tĩnh, tôi gào thét, các con tôi hoảng sợ, tôi vội dắt xe đi ra ngoài, để lại con cho bà giúp việc và chồng, tôi đi đến gần tối mới về, không nói gì với anh ấy.