Các mẹ giúp em với, sắp có bão lớn rồi. huhu..


Em xin kể sơ về ba chồng em.


Ba chồng em tính tình cổ hủ, khó khăn, chỉ biết nghĩ đến bản thân ông, không hề thông cảm cho con cái.


Ông luôn nghĩ là cưới dâu về là dâu sẽ phục vụ cho nhà chồng, làm hết mọi công việc trong nhà như 1 osin không 1 lời than vãn. lúc đầu em cũng cố nhưng dù làm thế nào cũng không thể vừa ý ông là nhà cửa, bàn ghế phải sạch bong kin kít, mà nhà ở sát đường vừa mới lau quét xong là lại có bụi bám nữa rồi, sao tránh được. Ông quẹt tay lên bàn ghế, hay tay vịn cầu thang mà thấy tí bụi là lại ca bài ca dâu lười, không chịu lau dọn,...rồi lại kể chuyện nhà ai đó 1 ngày lau 2,3 lần bla bla...làm như suốt ngày em chỉ có việc ngồi canh me coi ở đâu có bụi là cầm khăn lau liền vậy. Quét nhà cũng phải quét ttheo ý ông, rửa chén cũng phải rửa theo ý ông,....


Trong mắt ông, ai cũng ngu cũng dốt chỉ mình ông khôn, cái gì của ông đều tốt, của ng khác là đồ bỏ.


Ông nói cái gì cũng đều đúng hết, ai có ý kiến trái với ông thì ng đó là ngu, dốt.


Ông mà nói gì em, em im lặng thì ông cho là em sai càng làm tới, em mà nói lại dù rất nhẹ nhàng lễ phép cũng bị cho là hỗn láo, ngỗ nghịch, cha mẹ dạy bảo mà không nghe,....


Có gì không vừa ý là ông nói với chồng em, mỗi khi ông lên ở là y như rằng vợ chồng em cãi nhau.


Ông lại có tính hay suy diễn, cứ suy bụng ông ra bụng người. Chồng em khuyên ông nên đi du lịch hay tìm thú vui nào đó (chơi cây kiểng chẳng hạn) cho thanh thản tuổi già, đừng lo chuyện con cái nữa, vậy mà ông nói là chồng em sỉ nhục ông, nói ông già vô dụng,...đi kể lể tùm lum là chồng em bất hiếu,...


Ông thich làm gì là làm không cần biết đến con cái thế nào.


Rồi lúc mang thai, em stress ông vô cùng.


Trước em còn nhịn, ông nói gì em em cũng im lặng. Nhưng từ khi sinh con xong, liên quan đến cách nuôi con thì phải theo khoa học, không theo ý ông bà nên ông bà có vẻ bực em lắm.


Giờ chẳng biết ông nghĩ sao mà đòi học theo 2 ông bạn già (1 ông thì khó quá đến nổi con trai một phải bỏ nhà ra ở riêng, 1 ông thì khó quá đến nổi vợ li dị (tuổi cũng đã trên 60 hết rồi)), nói bây giờ đối với con cái mà có gì không vừa ý là chỉ chửi thôi, k có nói chuyện nữa.


Rồi điện thoại cho chồng em, nói em làm dâu mà còn hơn làm bà nội(em chưa từng đòi hỏi ba má chồng làm bất cứ điều gì cho em, chưa từng nói hay làm bất cứ điều gì quá đáng với ba má chồng). Lí do của ông là: Ông bảo em lười, không chịu làm việc nhà. Nhưg em làm sao cũng không vừa ý ông nên đã thuê ng giúp việc làm. Ông lại càng không ưng vì ông muốn chính con dâu phải làm việc nhà. Ông trách em ít nói chuyện với ông bà, nhưng em và ông bà cách nhau hơn 40 tuổi thì cũng ít có chuyện gì để nói với nhau, với lại mỗi khi nói chuyện với ông là ông lại kể chuyện ông khôn thế nào, người ta ngu ra sao, chuyện ngày xưa ng ta làm dâu thế nào,...còn nói chuyện với má chồng thì toàn nghe bà kể nhà ng này giàu thế này, nhà ng kia sang thế nọ...nghe riết chán chẳng muốn nghe nữa.


Sắp tới đây ông bà sắp lên ở với vợ chồng em, không biết ông lại kiếm chuyện gì để gây sự vói em nữa đây.


Em làm sao đối phói với ba chồng em đây???