Dear all, mình viết bài này để hỏi thay cho em gái, để biết mà khuyên em gái hoặc chính bố mẹ mình.
Chuyện là thế này:
Gia đình em gái mình ở với bố mẹ mình, chứ ko ở riêng, dù rằng thằng em rể có nhà, nhưng đang để không, vì con gái chúng nó (mới hơn 1 tuổi) chỉ bám ông bà ngoại, chứ không theo cả bố mẹ nó.
Ông bà ngoại chăm con bé từ lúc mới sinh. Nhưng sự khác biệt là ở cách chăm con bé:
Bố mẹ mình thường dùng kinh nghiệm từ xưa, các phương pháp dân gian của các cụ để chăm cháu và bảo là kinh nghiệm truyền ngàn đời nay, làm sao sai được. Nhưng em gái mình, cũng như nhà mình, và đa phần giới trẻ bây giờ, có internet, có tìm hiểu khoa học, các cách nuôi dạy nó cũng khác nhiều. Nên thành ra xung đột. Mà em gái mình nó cũng khắc khẩu với bố mẹ, nên hay giận dỗi bố mẹ, làm bố mẹ mình buồn nhiều. Chồng nó là con rể ở nhà thì không dám nói, nên cũng đành kệ để đấy.
Mình biết tính ông bà, rất yêu quý cháu, muốn mọi thứ tốt nhất cho cháu, nhưng ai cũng muốn tốt, chỉ có điều, tốt với người này không chắc người khác đã cho như thế là tốt. Đã có thời gian ông bà chăm con mình, nên mình biết. Có điều, tính mình không thích làm bố mẹ buồn, nên chiều được, và cũng bảo vợ nghe theo bố mẹ được, nhưng vì thời gian cũng ngắn, chứ kéo dài tới hơn 1 năm như em gái mình, thì cũng ko biết thế nào.
Ví dụ điển hình là sau 3 tháng, các cụ đòi cho con bé ăn bột, vì ngày xưa tao nuôi chúng mày như thế. Giờ ở đâu bảo sữa mẹ là tốt nhất ông bà cũng không nghe. Bảo sữa có tí tẹo, nó no làm sao được, nó cứ khóc ngằn ngặt, mà bột đưa cho nó thì nó im, nó ăn tì tì.
Còn nhiều thứ khác.
Như vừa rồi, có vụ xung đột rõ lớn, mình chỉ thấy bố mình buồn, nên hỏi con em gái, nó bảo hôm trước bố con vừa to tiếng với nhau. Vì con bé nó chỉ bám ông, ko bám mẹ, nó quy cho việc ông nuông chiều trẻ con, đứa nào chả thích, rồi nặng lời bảo: Bố cứ chiều nó như thế, nó theo bố, thì chẳng khác nào bố đang dạy nó không theo bố mẹ nó đấy. Nó khóc cái là ra ôm ấp, vỗ về nó, nó đòi cái gì cũng cho, nó vứt đồ đạc tung tóe cũng kệ, mà lại còn đưa cho nó vất tiếp.
Ai cũng có cái sai của mình, nhưng mình là con, là anh, tự nhận thấy là người cần phải đứng giữa để khuyên giải, nhưng ko biết phải làm sao nữa. Mong mọi người giúp đỡ với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
các cụ nuôi dạy kiểu chỉ làm hư con trẻ. trc kia tôi từng rất khổ tâm về vấn đề này,...
Con mình đẻ ra thì mình phải tự nuôi, tự chăm, tự chịu trách nhiệm....
Quan...