Hiện tại em đang vô cùng rối khi phát hiện ra người chồng mà mình luôn yêu thương, tin tưởng trong thời gian qua lại đi chơi gái. Mặc dù chỉ là bóc bánh trả tiền thôi nhưng em cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Ban đầu, em chỉ muốn bỏ quách đi cho xong nhưng sau khi bình tĩnh và suy nghĩ lại thì em đã nghĩ khác.
Em phải khẳng định với chị em là em không muốn bỏ chồng vì những lý do sau:
- Em vẫn còn rất yêu chồng, anh ấy là tình yêu đầu và cũng là người duy nhất trong cuộc đời em cho đến thời điểm hiện tại.
- Vợ chồng em lấy nhau từ anh ấy mang 1 đống nợ trong tay, cho đến thời điểm hiện tại đã trả hết nợ, mua nhà, mua xe, nói chung cuộc sống không giàu có nhưng cũng dư giả. Lúc khó khăn thì thương yêu nhau hết mực, bây giờ có chút của ăn của để thì lại phát sinh rất nhiều vấn đề. Mà nói tóm lại là em không muốn bây giờ để cho con khác hưởng.
- Em cũng không muốn ảnh hưởng đến bố mẹ 2 bên, bố mẹ chồng cũng đối xử với em rất tốt còn bố mẹ em thì hơi cổ hổ, lại mang tiếng là trưởng họ nên chuyện con cái ly hôn là 1 vấn đề gì đó cực kỳ to lớn.
- Em lại đang mang bầu nên em không muốn con cái em phải khổ vì không có bố mẹ
- Ngoài ra, ngoài việc ra ngoài chơi bời, gái gú thì khi về nhà chồng em vẫn là 1 ông chồng mẫu mực: Về đúng giờ, hay giúp vợ việc nhà và rất có trách nhiệm
Vì thế nên đừng chị em bảo em xui em bỏ chồng ạ. Chuyện là sau khi em phát hiện ra chồng em đi gái thì cái sai lớn nhất của em là em không làm to chuyện lên nên ông í cũng không hề xin lỗi hay hứa hẹn với em điều gì thì em đã cho qua rồi. Vì ban đầu em cứ nghĩ mình thay đổi cách đối xử thì sẽ làm chồng thay đổi. Sau vụ đó em không bao giờ nhắc lại chuyện cũ và luôn luôn ngon ngọt với chồng rồi tìm đủ mọi cách để cải thiện chuyện chăn gối. Đúng là chồng em có thay đổi vs em thật. Ông ấy chiều em hơn rồi đi đâu cũng tự động gửi ảnh báo cáo. Cứ nghĩ thế là ổn, ai ngờ em có bầu và từ khi đó em không dám qh với chồng nữa vì sợ ảnh hưởng tới con, xong lại xảy ra 1 xích mích nhỏ giữa 2 vợ chồng nên chồng em đi đâu bây giờ không báo cáo với em nữa. Thực ra việc nay với em cũng không quan trọng lắm. Nhưng theo trực giác của 1 ng phụ nữ thì em lại thấy chồng em có vấn đề. Em theo dõi và kiểm tra điện thoại thì thấy ông nói chuyện trong mấy nhóm bạn có rủ rê nhau đi massage các kiểu (đương nhiên là massage ko trong sáng) rồi còn nhắn tin là có hàng ngon thì share nhé.
Em bây giờ không muốn nghĩ nhiều sợ ảnh hưởng đến con nhưng thực sự là em không thể yên lòng được. Em muốn làm sao trị cho lão 1 lần ít nhất là sợ đến khi em sinh xong. Em cũng đã tìm hiểu trên mạng thấy nhiều chị em mách nhau cách bôi ớt rồi lá náng nhưng em không dám dùng vì sợ ảnh hưởng. Chị em có cao kiến gì xin chỉ giáo giúp em với ạ.