đang yên đang lành tự nhiên đọc được những dòng nhật ký trong một quyển sổ của chồng kêu là hết tình cảm với mình rồi giờ sống với nhau chỉ vì con. Hồi xưa đến giờ mình vẫn rất yêu chồng và còn nghĩ chồng cũng thế, bởi anh cũng thương mình nhưng mà không hiểu sao lại ghi ra những câu như vậy. Mình cũng chẳng biết những dòng nhật ký anh viết từ ngày tháng năm nào, nhưng từ khi đọc được mình dường như rất rất buồn đôi lúc còn không muốn nói chuyện với anh nữa. Chẳng biết vì lý do gì mà anh ghi ra vậy, để rồi bây giờ mình không biết phải đối diện vấn đề này đến bao giờ. Mình có nên nói chuyện thẳng vấn đề với anh về những dòng nhật ký đó không? xin mọi người cho mình lời khuyên với.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1