Em và AX lấy nhau mới 2 năm, mới có 1 cháu trai được 7 tháng. Nói chung từ hồi yêu nhau đến lúc trước khi sinh con, mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng kể từ khi sinh con đến giờ, nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong việc nuôi dạy con cái giữa vợ chồng, mẹ chồng-nàng dâu (mẹ chồng lên chăm được 1 tháng rồi về vì nhà xa), em cảm thấy tình cảm vợ chồng ko còn được như trước nữa. Em đi làm về, cắm đầu vào con, 2 vc ko còn thời gian tâm sự chuyện đời, chuyện người như trước nữa. Đã thế chuyện abc thì đã ko làm từ hồi sinh con. Mà thấy ax cũng ko có nhu cầu tâm sự hay abc j cả? Thấy cuộc sống thật mệt mỏi, chán nản. Kiểu này gia đình tan rã như chơi. Có mẹ nào cho em cao kiến j ko?