Chào các mẹ!


Tôi tên H.,sinh năm 1980, Tình cờ tôi lướt web và thấy các mẹ ở đây rất thân thiện,nên có ý định chia sẻ câu chuyện mà tôi đang gặp phải. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ !


Tôi là một người phụ nữ phải nói là khá thành công nhưng cuộc sống gia đình thì không hạnh phúc như tôi mong muốn, là một bác sĩ nên công việc ở bệnh viện rất bận rộn. Chồng tôi lại là giám đốc marketing của một công ty lớn. Nhìn chung vợ chồng tôi khá thoải mái trong chi tiêu hằng ngày nhưng thời gian dành cho nhau rất ít.Anh hay bận rộn với những chuyến công tác có khi kéo dài đến cả tháng,về nhà vài giờ lại đến công ty,tôi cũng vậy!!! Chúng tôi đã có với nhau một đứa con gái nhưng toàn để nhà cho bảo mẫu chăm do lịch làm việc quá kín. Trước đây,tôi từng nghĩ chuyện xây dựng tình cảm trong gia đình chỉ là chuyện nhỏ,chỉ cần hai vợ chồng cùng nhau làm ra thật nhiều tiền thì hạnh phúc cũng sẽ đến...Nhưng không phải vậy mọi người ạ...Gần đây,tình cảm gia đình tôi ngày càng mờ nhạt.Có khi gần 2 tháng trời vợ chồng không hề gần gũi nhau dù độ tuổi còn khá trẻ. Anh ấy hôm nay chỉ biết đến công việc và những mối quan hệ bên ngoài.


Đôi khi tôi định bàn bạc chuyện gì thì anh lại cắt ngang và bảo rằng đang bận.Có ngày chúng tôi về nhà không nói với nhau nửa câu,trong khi bên ngoài anh rất hoạt bát,vui vẻ và năng động


Có phải anh ấy chán vợ rồi không các mẹ??? Tôi thực sự cảm thấy rất hoang mang,vì trước đây chúng tôi yêu nhau lắm và thấy rằng không thể thiếu nhau nên mới cưới. Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa???:(