Chồng em đang muốn quen 1 cô bé chưa có gia đình. A ấy bảo e để yên a quen được rồi a sẽ bỏ, chỉ xem như qua đường thôi. E tất nhiên không đồng ý.


Mỗi lần bắt gặp a ấy nhắn tin người đó, e làm um sùm lên. Rồi a xin lỗi, năn nỉ, hứa bỏ, đủ thứ trò. 1 thời gian sau lại tái phạm. Cô bé đó cũng biết sai,vì a đã có vợ có con, nên dứt khoát với a. Vậy mà lâu lâu a lại nhắn tin "tâm sự", người ta dứt khoát với anh rất nhiều rồi. A lại không muốn.


A nói bản tính a vậy rồi, k thể 1 2 ngày là bỏ được. E đòi li dị trả tự do cho a muốn quen ai thì quen, a nhất định không chịu.


Nhưng a cứ như vậy hoài thì gia đình sớm muộn j cũng đổ vỡ, giờ em thật sự hoang mang quá. Chẳng biết có nên tiếp tục nắm giữ, hay buông tay sớm bớt đau khổ