Chào các chị và các bạn. hiện tại mình cần ít tư vấn mong chị em giúp đỡ. mình xảy thai hai lần. lần thứ hai là mới tháng bảy này. Thai ngoài tử cung nữa nên phải mổ cắt bỏ một Bên vòi trứng. Tinh thần mình sa sút hẳn sau đợt vừa rồi. mình biết do bản thân mình bị tâm lý nên rất nhạy cảm với chuyện mang thai hay nhìn thấy hình của em bé. mình không xài facebook nữa Vì mỗi ngày có rất nhiều bạn của mình post ảnh mang thai, hình của con.... mình nhìn thấy lại nhớ đến chuyện của mình, nên tạm thời mình tránh. Nói chung tâm trạng cũng ổn. nhưng gần đây có một người bạn cũng không phải quá trong thân thiết nhưng cũng khá gần gũi. mỗi ngườigày hay nhắn tin Nói chuyện qua lại, bạn ấy cũng biết những chuyện mình trải qua. có khuyên mình giữ tinh thần thoải mái vui vẻ rồi con sẽ đến. mình biết ơn lắm. Nhưng gần đây, bạn ấy liên tục gởi hình và video của hai đứa con bạn ấy cho mình. Lúc thì con ngủ, Lúc thì con ăn, con cười..... trọng khi đó bé nhỏ của bạn ấy là mang thai gần như cùng Lúc với bé đầu của mình (mà bị xảy ) Lúc đầu nhìn hình mình nghĩ Ừh con cũng dễ thương. Nhưng sau nhiều ngày nào là hình, nào là video làm mình áp lực tinh thần kinh khủng. mỗi lần gởi bạn ấy điều bảo coi dễ thương không, đáng yêu chưa,..... mình Vì lịch sự cũng trả lời. Nhưng sau này mình bớt nhận xét lại. mình cũng Nói bóng gió rằng mình đang áp lực lắm. Nhưng bạn ấy dường như chả hiểu ra. Còn bảo tui đẻ cho một đứa mà nuôi giúp nha. Haizzz... mình biết là do bản thân mình có vấn đề không phải lỗi của người ta. Nhưng thật sự không biết Nói sao để bạn ấy hiểu ra rằng mình thật không thoải mái. nhất là mình không muốn bất lịch sự khi bạn ấy gởi hình, video mà không trả lời lại. mỗi lần bạn ấy gởi cho mình là một cực hình với mình.