Làm sao để chồng và em rể thân thiện,quý mến nhau,giúp mình với.
Hm nay mình vào mục tâm sự muốn nhờ các mẹ góp ý kiến chứ mình stress quá,hết chịu đựng nổi.chuyện nhà mình là thế này:nhà mình chỉ có 2 chị em gái thôi nhưng hiện tại chồng và em rể mình ko hề nói chuyện với nhau.nhà mình-bố mẹ mình cũng đã họp gđ để nói về vđ này.cả mình và em gái mình cũng đã nhiều lần trao đổi.em rể mình thì vẫn tích cực hỏi chuyện nhưng chồng mình ko nói mấy.mình đã nc trực tiếp với chồng nhưng lần nào cũng cáu,bảo là ko có vấn đề j,vì đang ở cùng ô bà ngoại nên tự ti( nhưng mình nghĩ ko phải thế vì nhà mình cũng ở cùng ô b ngoại hơn 2 năm rồi để nhờ bà trông con giúp, nhà mình đang mua chung cư góp vốn cũng sắp có nhà rồi),chồng mình luôn nói ko sao,ko có chuyện gì nhưng khi có 2 người đó thì luôn là im lặng.e rể hỏi 1,2 câu xong chồng mình trả lời là thôi luôn,ko khi nào nói chuyện lại .nhiều khi cả nhà ngồi ăn cơm ko có tiếng 2 người đó nói,nhìn bố mẹ làm mình biết ô bà đang giận,bố mình nhiều khi phát cáu lên.nhà mình rất buồn nhất là bố mẹ mình,bố mẹ mình nặng về tình cảm và cũng là gđ nền nếp.mình đang rối bời,tình trạng này cũng dc 1 năm rồi kể từ khi e gái lấy chồng.mà chồng mình ko phải là ng ít nói.
theo các mẹ mình phải làm sao đây,nhà chỉ 2 chị em gái mà 2 anh em rể ko chơi với nhau thì sau này ra làm sao đây?mong cả nhà cho mình lời khuyên.:Sad::Sad::Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1