Chà chà, đăng topic này lên thế nào chồng e cũng sẽ vào đây ngó phát. Rồi lại "suốt ngày lải nhải" cho mà xem.
Em, cũng như tất cả những phụ nữ trên thế giới thích được tặng hoa vào bất cứ một buổi sáng, trưa, chiều, tối nào cho dù là rất thi thoảng thôi, vì đấy là một cử chỉ yêu thương với e là đã đủ lãng mạn rồi. Mà nếu chồng em làm như thế thì chắc e sẽ làm được cho chồng nhiều điều tốt đẹp hơn nữa.
Thế mà tại sao chồng e lại không làm thế nhỉ? Không biết các bác có may mắn hơn e không. E thì ko chê chồng e điểm gì cả, nhưng e vẫn hy vọng được tặng hoa (tự nguyện). Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, chắc e phải hy vọng đến già mất, huhu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1