Làm sao để bắt 1 thằng sở khanh có trách nhiệm với con của nó!!!
Các chị ơi! Các chị cho em và bạn em vài lời khuyên với ạ.
Bạn em có quen và yêu một người đàn ông. Và bây giờ bạn ấy vừa sinh em bé đc hơn 1 năm. Bạn ấy không muốn cho em bé cho bất kỳ ai nuôi hết mà muốn nuôi con 1 mình.
Người đàn ông mà bạn em quen đã có gia đình rồi. Anh ta giấu bạn em đến tận khi bạn ấy sinh em bé xong mới nói. Bạn ấy sốc lắm ạ. Nhưng cũng không biết phải làm sao? Bạn ấy nghỉ học đi làm nuôi em bé.
Mẹ bạn ấy cũng đã biết chuyện rồi. Và vẫn giúp bạn ấy. Còn bố bạn ấy thì chưa. Tại bác ấy bị bệnh tim nhà lại ở dưới quê. Nên gái không chồng mà chửa thì… Về quê thì thương bố, mẹ không dám về. Nhìn bạn ấy xinh xắn và học giỏi như vậy giờ thì gầy và già quá.
Lúc sinh em bé đc vài ngày thằng sở khanh kia nó muốn cho em bé vào chùa ở các chị ạ. Bạn em không chịu (Mẹ nó chứ đã có vợ rồi thì lúc nó mang thai lấy lý do mà bắt con bạn em đi phá đi đằng này nó cứ lấy viễn cảnh sinh con xong thì chúng mình cưới nhau…Làm khổ bao nhiêu người). Nhà thằng đấy bạn em chưa về gặp bố mẹ nó bao giờ cả. Bọn em cũng đã điều tra ra quê quán của thằng sở khanh đó và cả số điện thoại của cả chị vợ rồi.
Mấy đứa bọn em đang muốn cho em bé về quê thằng sở khanh đó và nhờ chính quyền nơi đó can thiệp để thằng đó nó có trách nhiệm 1 phần nuôi em bé. Bạn em thì nửa muốn, nửa không. Dại thế cơ chứ. Nó sợ bị đánh ghen. Rồi lại sợ mình đã vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ, 1 chồng. Haizzz.Nó đâu có vi phạm mà là bị thằng chó kia nó lừa gạt chứ.
Mỗi lần đến chơi nhìn bạn em ăn uống kham khổ mà thương cả mẹ lẫn con. Có bận em bé bị ốm bạn ấy lại vừa đóng tiền nhà xong không còn nổi 1k trong túi các chị ạ. Bạn ấy gọi điện vay tạm bọn em rồi trả lại sau. Lúc đó bọn em gọi cho thằng kia nhưng nó không nghe máy, rũ bỏ trách nhiệm…Bạn em chỉ biết ôm em bé mà khóc.
Theo các chị bọn em có nên đưa em bé về quê thằng sở khanh kia để bắt nó có trách nhiệm 1 phần với em bé không ạ. Chứ nhìn bạn em mà thấy thương quá. Chúng em thì cũng mới ra trường chưa ổn định cv để giúp bạn ấy đc.
Bọn em rất muốn thằng sở khanh kia có trách nhiệm với em bé và cũng muốn bạn em đi học cái gì đấy sau có điều kiện thì học nâng lên. Chứ công việc đi làm tự do của bạn ấy bấp bênh lắm. Không để dư nổi 1 đồng trong túi.
Vậy theo các chị thì chúng em nên nhờ chính quyền như thế nào để thằng sở khanh kia có trách nhiệm với em bé hàng tháng ạ vì bạn em và thằng đó không có kết hôn…. Mong các chị tư vấn cho ạ.