Em mở đề tài này để xin kinh nghiệm các chị em trong vấn đề luôn được coi là khó khăn và nhạy cảm này.


Hai vc em cưới nhau được một năm, đang mong có em bé. Cả hai đều có công việc ổn định với mức lương tạm coi là ổn. Hai vc đều xác định là phải tiết kiệm để con sinh con. Anh xã đưa tài khoản lương cho em cầm. Ai nghe cũng bảo: con này sướng thế, giữ hết tài khoản lương của chồng rồi còn gì. Nghe thì sướng chứ thực tế trừ một khoản anh ấy lấy ra để chi tiêu lặt vặt ra, một khoản nộp tiền ăn hàng tháng cho mẹ chồng ra thì em chẳng còn tiết kiệm được là bao nhiêu. Nhưng vấn đề không nằm ở đó mà lại là ở chỗ chồng em có nhưng khoản thu nhập thêm, đôi khi còn nhiều hơn cả lương. Thinh thoảng em mới thấy anh ấy đưa cho em một chút. Khi nào em thấy có tiền em hỏi thì anh ấy mới nói. Em không có tính quản lý chồng từng đồng từng xu, nhưng em rất muốn anh ấy hiểu là cả hai đều đang còn khó khăn thì nên tiết kiệm (vì những khoản tiền ngoài luồng đấy mà save thì cũng khá khá các chị ạ). Em biết anh ấy còn có các mối quan hệ nên không thể không có tiền, nhưng nếu một phần khoản tiền đó được save thì tốt hơn không?


Em thấy chồng của các bạn em rất có ý thức trong việc xây dựng kinh tế gia đình, rất hào hứng đưa tiền cho vợ tiết kiệm. Em vẫn nghĩ anh ấy có thế đưa tiền cho em giữ lúc nào cần vẫn có thể lấy ra chi tiêu. Thực ra em cũng đã thủ thỉ nhẹ nhàng tâm sự để anh ấy hiểu, và anh ấy biết em không phải là người hay rút tiền trong ví chồng hay gay gắt quá về vấn đề này, thậm chí nhiều lần anh ấy hết tiền em còn phải nhét thêm vào ví của anh ấy, sợ anh ấy không có tiền tiêu. Em đang loay hoay để làm sao anh ấy có ý thức hơn trong khoản này vì các khoản khác anh ấy làm rất tốt, đặc biệt là quan tâm chăm sóc vợ. Làm thế nào mà anh ấy tự nguyện mà hai đứa đều thoái mái. Các chị em có cách nào áp dụng có hiệu quả rồi thì chỉ cho em với..