Chuyện kể ra thật xấu hổ mà người tội lỗi là tôi,tôi năm nay 26tuổi,người yêu (gần nhuư là chồng vì đã đám hoỉ) năm nay 31tuổi.chúng tôi đã yêu nhau 7năm đã qd đi đến hôn nhân.chúng tôi làm đám hỏi vào tháng 4 vaf sẽ tổ chức cưới tháng 7 .có lẽ mọi chuyện sẽ diên ra tự nhiên nếu a ko biết trong toiwdf gian quen a tôi đã trót dại nảy sinh quan hệ với một người đồng nghiệp. Tất cả những j tôi tưởng mình đã nắm chặt đều supj đổ.giờ đây tôi sống trong đau khổ,mặc cảm tội lôi,còn a đau khổ,aankj thù. Chuyện bắt đầu từ tết vừa qua,một đồng nghiệp trong cty tán tỉnh tôi,a đã có gia đình ,lúc a nói a yêu tôi từ lâu tôi chỉ cho là lời tán tỉnh cho vui,tôi là người dễ hòa đồng, tôi luôn giữ thái độ đó với mọi người ,tôi ko bao giờ tỏ ra gay gắt hay gét bỏ ai.thời gian lam việc chung tôi biết a là người hiểu tâm lys người khác,bên nhau hàng ngày a tỏ ra qtam,lo lắng yêu thương tôi dù là chuyện nhỏ nhất và tôi đã sai lầm khi làm chuyện có lỗi với người yêu của tôi.chuyện ngoại tình của tôi kéo dài 1tháng,tôi luôn mang cảm giác có lỗi với người yêu.tôi suy nghĩ rất nhiều,tôi biết tc dành cho người đồng nghiệp ko hẳn là ty nên tôi qdinh thẳng thắn chấm dứt trước ngày đám hỏi,a ta cũng tôn trọng qd của tôi và chucs tôi hp. Tôi cứ nghĩ sẽ dấu kín chuyện này cho bản thân,tôi sẽ dành hết ty thuong cho người tôi đã chọn làm chồng,tôi tự hứa sẽ yêu thương a thật nhìu để bù đắp cho lôi lầm của mình. Và đám hỏi diễn ra trong niềm vui của 2gd,của tôi, của a.ngày cưới đc chọn là 2tháng sau đám hỏi,cứ ngỡ hp đến kề bên. Nhưng thật ko ngờ.....sau đám hỏi 3ngày,ko bit từ đâu a biết chuyện tôi đã làm v tất cả vỡ tan,tôi kể ra hêt tội lỗi đã làm,mong a có thể tha thứ,nhuưng a vì bất ngờ, thất vọng, đau khổ chỉ beetas đánh đập,xỉ vả ,lăng mạ,mất niềm tin ở tôi.hàng ngày tôi cố nhẫn nhịn bên a vì nghĩ người làm sai là tôi neen dù a cos làm j tôi cũng chiịu dđựng.còn a bắt tôi nghỉ làm,hàng ngày a đi làm về nhà là lại bắt tôi phải dẫn a đi đêns nơi tôi và ng đó đã đến,làm j,nói chuyện j,nếu tôi ko nói a lại vỉ vả,ép tôi nói ra ko thì lại đánh đập, chửi rủa,a gọi tôi là con chó,con đĩ,rẻ rách,lăng lòa,mạt hạng,...rất nhiều nhưng tôi cam chiu hết...tôi cứ nghĩ thời gian sẽ giúp nguoi ngoai nhưng một tháng trôi qua a vẫn như vậy,dù tôi đã hoàn toàn cắt đứt ll với ng đó,dù tôi có xin lỗi a từng ngày,mong a tha thứ thì cũng ko làm a thay đổi cách cư xử. Tôi biết a sẽ chẳng tha thứ cho tôi dù a nói a còn yêu tôi rất nhiều,tôi ko muôn chung tôi tiếp tục sống bên nhau để làm khổ nhau nua khi . Tôi nói chúng tôi nên xa nhau một thời gian để a binh tâm lại và quyết định có muốn tôi bên cạnh a nữa ko. Nếu a có the tha thứ có lẽ tôi sẽ mang ơn a và sôngs tôts hơn,sẽ ko bao jo sai lầm nữa vì tôi bit a rất quan trọng với tôi. Nhưng a lại eps tôi gọi điện kể hết lỗi lầm của tôi cho mẹ tôi nge và a cũng kể hết với mej a. Tôi lại chỉ có thể xin lỗi và nge mẹ a trách cứ, coi thường. Còn mẹ tôi dù rất giận tôi nhưng vì thương con nên gọi điện xl mẹ a và mẹ a quyết định hủy bỏ hôn lễ khi chỉ còn 1tháng...tôi đau khổ,tuyệt vọng và với suy nghĩ chúng tôi đã ko thể hàn gắn được nữa,,tôi quyết định trở về nhà,rời xa a. Trong một tháng về nhà,tôi đau khổ,tự trách và a cũng ko ít lần gọi điện cho tôi nói nhớ tôi,yêu tôi nhưng kèm theo nhớ thương là trách cứ tôi phaa hủy tất cả,khiến a đau khổ,rồi lại tiếp tục xỉ vả....cứ nghĩ thời gian qua đi a se nguôi ngoai, a nói tôi nếu thực sự còn yêu thương a thì hãy về lại bên a,hãy cho a thây tôi sẽ ko lầm lỗi nữa để a có thể tha thứ và tin tưởng tôi lần nữa..cứ tưởng rằng a đã suy nghĩ lại nên tôi lại sắp hành lý chạy đến bên a mặc lời khuyên của gd,họ nói tính a như vậy sẽ ko bao jo tha thứ cho tôi,nếu có thể làm thì a đã làm rồi,nhưng tôi mặc kệ,tôi cứ hi vọng vì ty a sẽ làm đc,,,tôi xuống bên a một tuần và chuyện càng tệ hại hơn,du tôi biết a cố gắng nhưng a vẫn cư xử như trước,thậm chi a còn nói a yeu tôi nhưng chỉ có thể coi tôi như người tình ko bao giờ cưới vì gd a giờ đã ko chấp nhận toi là con dâu nữa,a nói nếu tôi yêu a that sự thì tôi sẽ làm..đã có lúc tôi suy nghi sẽ chấp nhận sông như vậy để chuộc lỗi,nhưng một tuaan trôi qua a vẫn hàng ngày dằn vặt tôi,cả 2chúng tôi đã ko còn chữ vui vẻ,trong thời gian này a còn co gang di tim niem vui bằng cách di tán tỉnh những co gai khac ,toi buon nhung van chấp nhận vi voi a toi ko có quyền phan doi,một lần nữa tôi thẳng thắn nói với a,nếu thực sự yêu thương và muốn tôi bên cạnh thì a phải tha thứ, con nếu ko thể tha thứ thì nên buông tay .a sẽ tìm được người con gái khác toots hơn tôi,a sẽ vui vẻ và hp hơn là cứ bên tôi để đau khổ,dằn vặt, ,hoặc là chúng toi hay xa nhau 1,2năm,lúc do có the a da nguoi ngoai,a có the cung co nguoi yeu moi,hoac van muon chung toi ben nhau,thoi gian do cung du cho a thay toi co that su thay doi va a co the tin tuong toi,..a đông y va noi toi hay ve nha,toi da khoc rat nhieu vi toi biet a là mot ng gia truong,coi trọng ne nep,dù co yêu thương thi a cung ko chấp nhận mot nguoi nhu toi,toi ra ve ma ko con chut hi vọng, ,,tôi lại tip tuc song nhung ngay dau kho,cuối cùng tôi nghĩ ko thể cứ sống như vay se làm khổ cả gd tôi, tôi cố gắng quên di,cat giau cảm xúc di tim viec lam,,,cu nghi cố gắng chôn vùi mọi thứ để tip tuc song,,còn a là ng có điều kiện tot,a se dễ dàng kiem duoc mot nguoi tot roi a se quen toi....nhung ko co chuyen j nhu toi nghi,toi co gang cung chang đc j khi mot lan nua a gọi điện và muon toi quay lai,a noi a yeu toi,ko the song thieu toi nen a sẽ cố gắng de quen het va lam lai,cu nghi a se lam dc nhu a noi nen một lần nữa toi bo qua loi khuyên can cua gd chay den ben a..ra tới nơi toi moi nhan ra rang có lẽ lời nói co gang ma a noi chi la noi luc nho den toi,a van nhu vay,co the noi la giam di mot chut nhung van cay dang,neu cu nhu vay ty toi danh cho a va moi cố gắng tôi làm vi muon ben a se dan bien mat,co nhieu khi toi noi voi a moi chuyen giua toi va a ko the cứu vãn, hay xa nhau de giu nhung kỷ niệm dep con hon ben nhau chi toan noi dau,nhung a lai ko muon,a noi toi phải ben a de bù đắp cho a,a noi toi gay ra vet thuong thi phai o ben de chua lanh ,toi ko bit phai lam sao,nhung j co the lam toi deu cố gắng, nhung a noi toi chua lam j de a bot dau ca,toi hoi a toi phai lam sao thi a noi toi tu biet,that su toi ko biet jo phai lam sao cho dung,hay giup tôi voi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
26...