Gia đình em hiện tại đang hạnh phúc, yên ổn. Chồng em hiền lành, yêu và chiều 2 mẹ con.


Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì cả.


Đọc nhiều trường hợp trên diễn đàn, có những chị 10 năm chăm sóc cho chồng con, đến lúc vợ chồng li hôn thì ra đi tay trắng. Chợt nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó, thì khó có thể tự tin mà sống tốt được. Có thể có người bảo em thực dụng, nhưng em nghĩ mình phải có sự chuẩn bị tốt nhất để dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào, mình và con vẫn có thể sống tốt được.


Em xin tóm tắt về tài sản gia đình em như sau:


- Có nhà riêng, do bố mẹ chồng mua cho chồng trước khi lấy em. Em vẫn bảo chồng nếu có li hôn thì nhớ cho 2 mẹ con ở nhờ đến khi ổn định cuộc sống đã, nếu không thì shock lắm (hihi, nửa đùa nửa thật ạ).


- Đang góp vốn mua 1 căn hộ chung cư nữa (đang xây). Chủ yếu vẫn là nhà chồng cho tiền thôi ạ. Vợ chồng em cũng có tiền tiết kiệm (ít thôi), và vay thêm nữa.


- Thu nhập: Lương chồng thấp, của em thì gấp 3 (dù cả 2 đều thấp, hihi). Nên tiền tiết kiệm hay mua sắm vật dụng gia đình chủ yếu là do em. Của chồng thì góp vào sinh hoạt gia đình.


Đấy, những tài sản lớn thì đều là của nhà chồng, em cũng chẳng định tơ hào gì đâu. Làm sổ đỏ nhà cửa thì em đều bảo với chồng là đứng tên chồng thôi (hihi, chả thế thì sao, có phải của mình đâu mà...). Nếu thế này, lỡ chồng có bồ (vì nghe ai đó nói 90% đàn ông VN ngoại tình, chồng em mà ngoại tình em li hôn ngay lập tức), thì mẹ con em tay trắng ra đường. Em thì chẳng sao, nhưng còn con em nữa.


Các chị tư vấn giúp em, em nên làm thế nào để bảo vệ được 2 mẹ con nếu lỡ có rơi vào hoàn cảnh trên, mà chồng tự nhiên lại trở nên cạn tàu ráo máng? Hiện tại vợ chồng em rất yêu nhau và hòa hợp về mọi mặt, chồng cũng rất yêu thương con. Nhưng trên đời này có bao nhiêu nghịch cảnh...Ôi, nghĩ đến mà sợ!