Nhưng đây là cả 1 " hành trình" dài ( từ quá trình mang thai - đi đẻ - nuôi con..vẫn đang tiếp tục diễn ra ) nên mình làm riêng topic ở đây .Mình viết cho con gái sau này,viết cho những ai đang mang trong mình " giọt máu "thiêng liêng..
Phần 1:
Hnay tròn 10 ngày sinh bé. Khi ngồi viết những dòng này mình vẫn chưa tin rằng đã trải qua hành trình“ vượt cạn” thành công và chính thức trở thành mẹ.
Nhìn con yêu ngủ ngon giấc nồng mới thấy nhẹ nhàng, trong lòng bớt đi 1 lo lắng vì giờ đây con yêu "sinh ra” bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác.
Mới còn ngày nào thôi .. thấy quá ngày “ đèn đỏ” ..chờ 1 tuần..rồi 10 ngày..lon ton đi mua..2 que thử ( mình mắc bệnh cái gì cũng phải thử đi thử lại cho chắc vì 1 lần thì k tin được :”> ). Và khi cả 2 que hiện đều 2 vạch rõ dàng..Hơi run run…lấy điện thoại nhắn cho chồng đúng 3 chữ “ e có thai”. Chồng alo lại ngay. Chẳng thể nào tin nhưng .. 2 que thử liền cơ mà, chưa kể thử vào đầu h sáng nữa chứ. Lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ “ làm thế nào bây giờ”…Mình vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ.
Vậy mà bây giờ .. đã qua hết thời kì mang thai , hết những lo lắng cho muôn vàn câu hỏi đặt ra mỗi lần đi khám, mỗi lần ko thấy con đạp hay cựa quậy trong bụng” ngồi ngắm “ thành quả” của mình..vẫn băn khoăn “ làm thế nào bây giờ”. Nhưng hãy yên tâm vì dù có lo lắng đến đâu thì ở mỗi người phụ nữ “ đều có bản năng trở thành 1 bà mẹ biết “ cách làm thế nào”
Ngày 17/7/2009
Con gái yêu được 31 tuần 3 ngày. Vợ chồng mình đi siêu âm citi chỗ Bs Vỹ. Thai tương đương 33 tuần 3 ngày hiện đang phát triển.Lúc này bé yêu đã được ~2 kg . Bs “ khen” thai phát triển tốt, “ chân dài-mũi cao” chụp cho ảnh nhìn y xì mẹ .Cầm ảnh con đi khoe, ai cũng bảo “ trời ơi cái miệng của mẹ nó k lệch đi đâu được..mỏ nhọn ác chiến”..Trán lại zô và bướng ( giờ đẻ ra cũng y như thế )
Tính tới thời điểm từ lúc mang thai tới giờ, mọi chỉ số đều tương đương theo chuẩn và ko có vấn đề gì lo lắng. Mặc dù mỗi lần đi siêu âm, trong lòng rất nhiều hoài nghi. Tại sao bác sĩ cứ bảo “ bình thường”.., rồi tại sao bác sĩ khám qua quýt quá liệu có gì bất ổn mà ko nhìn ra ko. Mỗi lần siêu âm màu, tay bé đều che mặt liệu bé có bị hở hàm ếch , sứt môi hay gì ko? Còn tay kia nữa, liệu bé có bị thiếu ngón tay nào ko… Cả bàn chân nữa..Bao nhiêu câu hỏi “ hoài nghi” dồn vào mẹ thêm lo lắng. Lúc đó bố phải động viên, lại lên mạng tìm hiểu những trường hợp như thế nào mới “ bị” như thế, an ủi mẹ rất nhiều để mẹ yên tâm rằng con mẹ hoàn toàn “ bình thường” .Những lúc như thế thấy 2 từ “ bình thường” giá trị và thiêng liêng lắm. Hồi đầu còn mong muốn con xinh, con trắng, con đáng yêu..nhưng rồi dần dần chỉ mong ước vỏn vẹn “ con sinh ra bình thường” như những đứa trẻ khác – khỏe mạnh, lành lặn .
Ngày 05/08/2009
: Hai vợ chồng ra 56 HBT khám để làm nốt thủ tục sinh tại C. Lúc này con yêu đã được ~ 2k6. ( thai 34w) Số đo , kg nặng.. mọi cái vẫn tăng đúng như “ tiêu chuẩn” ..ko có gì bất thường.
Ngày 18/08/2009
: Đi khám thai định kì tại 35 HG .Con đang ở tuần 36.Lúc này bắt đầu có vấn đề . Bs Hùng siêu âm – Các số đo gần như tương đương khi con ở tuần 34 ( ~ 2k 5) . Mẹ đã thắc mắc với bs và được bs Lê siêu âm lại nhưng kết quả vẫn thế .Bs giải thích có thể do tư thế nằm của con nên bs sẽ đo sai lệch 1 chút – nhưng bs khẳng định em bé ko thể “ lớn hơn tuổi thai” được. Sau khi xem toàn bộ các siêu âm từ trước đến nay , thì bs giải thích rằng “ Có những em bé trong bụng lúc đầu phát triển nhanh nhưng về sau sẽ phát triển chậm lại hoặc ko tăng kg nữa như kiểu khi em bé đẻ ra có nhiều bé những tháng đầu tăng kg nhiều nhưng lớn lên ..gầy hơn những bé những tháng đầu lên kg ít chẳng hạn..v..v.v ”. Lúc ấy mình đã bắt đầu lo lắng vì bình thường giai đoạn mang thai cuối – đa phần thai phát triển, tăng kg nhanh kể cả mẹ ko lên kg. Đặc biệt là trong những giai đoạn đó, mình vẫn ăn uống đầy đủ dinh dưỡng ( ngày 3 bữa cơm + các bữa phụ kết hợp với các hoa quả ) , nghỉ ngơi – làm việc hợp lý như hồi đầu mang thai,đêm ngủ đủ giấc, ko bị xuống máu-phù-rạn.., vẫn đi làm và thấy cơ thể khỏe mạnh, k hề mệt mỏi nên dự định chiến đấu sát ngày …đẻ mới xin nghỉ.
Ngày 27/08/2009
: Chồng đưa vợ qua HG khám lại. Bs Hoàng siêu âm. Tuổi thai tương đương 37 tuần 2 ngày.Các số đo tăng hơn, Trọng lượng thai 2k9 ( mình thấy vô lý vì k thể nào gần 10 ngày con lên được ~ 400g được. Trong khi 13 ngày kia con lại ko lên g nào.Đúng ra thì mỗi tuần bé sẽ lên đều ~ 200g – 250 g là hoàn toàn bình thường.
Ngày 29/08/2009
: 4h chiều đang làm việc..đi vệ sinh..mình thấy ra ít máu báo chấm chấm đỏ nhỏ như hạt dưa hấu. Thật bình tĩnh vì đọc trên WTT nhiều chị ra máu báo vẫn ung dung đi tắm rửa, gội đầu, rồi khi nào có cơn co mới vào viện đẻ là vừa. Nên chỉ nt cho chồng “ e ra máu báo” và chờ..xem có cơn co gì ko nhưng chẳng thấy gì. Bé iu vẫn đạp đúng giờ, đòi ăn đúng giờ.
Ngồi chat chit với mấy mẹ “ mang thai giai đoạn cuối” bảo về chuẩn bj đồ đi đẻ. Chồng bảo “nhập viện luôn” nhưng mình k chịu, nằng nặc đòi “ khi nào có cơn co e mới vào chứ giờ vào người ta giữ lại luôn thì biết làm sao”
Tối hôm đó cứ “ rình” xem còn ra máu báo nữa ko.
Hôm sau..hôm sau nữa theo dõi..vẫn ko thấy gì.Vẫn giờ đó..con đòi ăn..giờ đó con chơi..giờ đó con đạp..Ko thấy gì bất ổn. Bụng vẫn cao vời vợi.
Ngày 01/09/2009
Mọi người vẫn thấy mình tưng tửng đến công ty.. “ Ủa, tường đi đẻ rồi”.Mình vẫn nhí nhảnh “ em phải mua hoa quả liên hoan chào tạm biệt rồi mới nghỉ đẻ được chứ”..Trong giờ làm vẫn “ 8 chuyện” với sếp là “ em còn đi làm thêm mấy tuần nữa..anh cứ an tâm nhé”
Ngày 03/09/2009
: Lại ra HG khám. Lúc này, thai nhi đã 38w 2 ngày …Các số đo tương đương với tuần 37w2 ngày. Em bé kg nặng ~ 2k9. Bé ko lên kg nữa. Mình kể lại sự việc với bs hiện tượng ra máu báo. Bs bảo là k có cơn co thì chưa đẻ được. Hơn nữa siêu âm“ ngôi đầu vẫn cao, chưa có hiện tượng canxi hóa nhau thai –khi nào canxi hóa độ 2, độ 3 mới đẻ được”, “ tình trạng nước ối bình thường”, “ cứ yên tâm đi làm bình thường nhé” Chắc ăn, bs cho nằm máy monitor đo cơn co tử cung. Hoàn toàn bình thường…
Ngày 06/09/2009:
Mình ra phòng khám của 1 Bs ở PS HN khám. Số đo và kg nặng vẫn gần như ko thay đổi. Bs còn động viên “ con so thì kg như thế này là bình thường, ko còi đâu.an tâm nhé..ko có vấn đề gì .Quan trọng là cứng cáp..Xương đùi dài, chân dài siêu mẫu nhé” , phát ít nhất 10 ngày nữa mới sinh, nước ối bình thường, canxi hóa chớm 0.1, ngôi cao..…v.v..v. Lúc đó mình nghĩ, nếu như theo “ chỉ tiêu phát triển lúc đầu cho tới khi siêu âm 4D của bs Vỹ thì lúc này em bé phải tương đương ~ 3k4 kia..”
Buổi chiều hôm đó, 2 vợ chồng đi chơi rồi mua cua biển về ăn. Ăn xong ngồi kể chuyện với cả nhà rằng “ chắc 15 hoặc 16 mới sinh vì bs khám như thế…bảo như thế…v..v”
8h 30 lên bật nhạc Concerto 9 cho con nghe. Con thích nhất bài này trong list nhạc cổ điển. Khi bật bài này con “ phản ứng” ngay..tay mẹ vuốt vuốt..con trườn con cựa chạm vào tay mẹ đặt.Hai mẹ con nói chuyện tầm 10 phút ..:- đi tắm rồi 2 mẹ con mình đi ngủ ná . Vào phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó onl chúc mừng mẹ Cua sinh em bé “ mẹ tròn con vuông” .
Khoảng 9h hơn.. Đi vệ sinh .. “lại” có máu báo… vẫn bình tĩnh ngồi ..nhìn …chờ xem có ra ko….Lúc lúc máu ra như lúc kinh nguyệt vậy..đỏ tươi.. ới gọi chồng
Chồng lấy đt gọi cho chị hộ sinh ở C báo cáo tình hình . Chị bảo “ phải nhập viện ngay”.
Lúc này mình vừa hồi hộp “ sắp gặp đc con gái ko nhỉ”, vừa lo lắng “ nếu đẻ thì phải làm thế nào bây giờ” ( Lúc nào cũng cái câu muôn thưở làm thế nào bây giờ..hihi ) vừa tưng tửng “ em phải đi gội đầu đã, e chưa gội”..Rồi bảo chồng cứ bình tĩnh “ nào đã có cơn co gì đâu anh..em k thấy đau..ko gì cả..bụng chưa tụt này..” hay ở nhà ngủ..sáng hôm sau hãy vào .. v..v.v. Lúc đó chj Kim Anh ( người quen – làm hộ sinh ở C nhận đỡ ) bảo :- vào viện gấp !
Vậy là cũng chẳng kịp gội đầu, mẹ chồng, 2 vợ chồng tay làn tay túi lích kích đủ thứ đồ đi vào viện. Trên xe tacxi mình vẫn ngồi trách chồng “ Anh cứ cuống cả lên..Đây này..Bụng cao..con đang đạp đây này..( chả là đến giờ đi ngủ..nếu mình chưa ngủ ..bé nhà mình sẽ đạp mấy cái kiểu ra điều “ đi ngủ thôi mẹ” ..sau đó mình đi nằm là bé im re ngay và 2 mẹ con ngủ khì cho tới sáng hôm sau khi 6h kém 15 bé..đạp đòi mẹ dậy ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Từ hồi bé máy, bé đạp thì ngày nào cũng thế )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Từ bây h xin update lại tình hình "làm mẹ" để giữ lại kỉ niệm cho con
Hiện con mình đã 9 tháng...
can đảm lên bạn.... moi chuyện rồi sẽ qua. Mình cũng...
Y tá làm vệ sinh cho mình, liên hệ phòng mổ, và đây băng ca đi ào ào, mẹ...
Vẫn không đẻ.
9 giờ tối, bs Hà rồi y tá trưởng đến thay phiên khám cho mình. Rồi đo tim thai. Rồi một cô y tá...
BS can thiệp bằng cách đặt túi nước cho mình. Đau lắm (mình hi vọng các mẹ k ai phải làm cái này)! Mình được đưa đi khám...
Quyết định vào lại TD khám vì vẫn chưa thấy dấu hiệu gì. Công ty mình có 1 chị sinh con ra muộn bé không khỏe nên mình...
Để có 1 đứa con - có lẽ bạn fai chuẩn bị nhiều thứ hơn là “ làm sao để có con”, nhất là...
cho tớ xin 1 dzai cho đủ 10 điểm với :LoveStruc:
Là con giai mẹ nó ạ. Vị chi là 2 giai.:Battin ey::Thinking:
Đến thời điểm này mình đã quen làm bạn với cô con gái nhỏ và niềm vui là...