Cái vấn đề đau đầu của mọi thời đại, làm vợ đảm mẹ tốt, hay phải rèn luyện bản thân, nâng cao mỗi ngày.
Không học tập, làm đẹp thì chồng bỏ chồng chê.
Mà học thì học cái gì để có ích đây?
Lấy kinh nghiệm bản thân mình, mình chọn học tiếng anh. Thời đại hội nhập mà còn bập bẹ, "how are you, I'm fine, and you" là thôi luôn rồi.
Bởi vậy mình mà giỏi tiếng anh thì việc nhàn lương cao, chồng thương gia đình quý. Mà nhất là dạy được cho con mình sau này. Thế nên lọ mọ theo tụi nhỏ để học tiếng anh.
Gửi các mẹ mấy file tham khảo. Học thời hiện đại, tranh thủ rảnh rỗi nghe tiếng anh rồi xem phim. Vừa dễ mà vừa vui. Mai mốt chém gió cho chồng lát mắt.
Mấy bộ này dễ, toàn là cho người mới bắt đầu, nên các mẹ khỏi lo không theo kịp nhé:
1. Bộ giáo trình luyện nghe LISTENING PRACTICE THROUGH DICTATION: Gồm 160 bài luyện nghe, chia thành 4 cấp độ từ dễ tới khó (Gồm pdf + audio người bản ngữ đọc).
Sách hướng dẫn học tiếng anh cho người mới bắt đầu:
2. Bộ luyện phát âm chuẩn Master Spoken English của thầy giáo bản xứ trực tiếp giảng dạy (dạng video): Toàn bộ các âm trong tiếng anh, nối âm, nuốt âm, ngữ điệu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lúc này mình đang giảm cân bằng gạo lứt. Vừa ăn vừa ngủ...
- Nghe 3h
- Phát âm 1,5h
- Xem phim 30p
Còn về vấn đề buồn ngủ thì lúc...
Ah, chị học tại nhà...
Giống như AJ Hoge có nói, động lực, mục tiêu trong tiếng anh quan trọng...
Mẹ nó luyện thử bộ How i met your mother nhé. Bộ đó cũng vui...
Hôm nay mình lại chia sẻ thêm vài điều thú vị về học tiếng anh đây. Các mẹ đọc rồi...
CHIA SẺ BÍ MẬT CỐT LÕI ĐẾN THÀNH CÔNG
“Một trong những người giàu nhất nước...
Tks thông tin của mẹ nó nhé. Để m tham khảo coi rùi có...