Em không phải là thành viên của webtretho . Hôm nay lấy nick chồng lên nhờ các mẹ tư vấn giúp cho . Nhà em có mướn 2 oshin , một oshin già lo việc nấu ăn dọn dẹp , một em trẻ 18 tuổi lo chăm sóc con em , Bé này lúc mới ở quê lên thì ăn mặc bình thường kín đáo , thấy bé còn nhỏ mà bỏ học phụ giúp gia đình cũng siêng năng và yêu trẻ nên vc em thương trả lương kèm thêm tiền thưởng khá hậu , cũng hay mua quà vặt cho em nó , mỗi lần về quê đều cho quà mang về cho gia đình . Gần đây bé này bắt đầu thích chưng diện , đồng ý là bé còn trẻ , lại con gái nên không thành vấn đề nhưng mà em thấy kì cục lắm , toàn mặc quần short ngắn ngủn , đẩy xe con em đi chơi mà chuẩn bị chưng diện cả tiếng , đánh son đánh phấn đủ kiểu , còn thêm khoản nhà có chồng em mà dạo này không chịu mặc áo ngực , đi qua đi lại trước mặt ổng cứ gọi là....hôm nọ em đi ra ngoài về lên phòng còn thấy nàng ta đang vận thử cái áo đầm của em mới mua chưa mặc nữa chứ . May mà lúc đó chồng em không ở nhà chứ không thì ... , nàng ta thấy em giật mình bỏ chạy lát sau mới rón rén đặt váy em vô lại cái túi shopping . Em có hỏi bé " cháu thích thì lấy mặc đi , cô tặng đấy , lần sau đừng tự vào phòng cô thử đồ như thế , nhỡ chú về thì sao ? " . Nói nhẹ nhàng thôi thế mà lát em xuống mặt em ấy như cái bánh bao chiều , còn đóng cái nắp nồi cơm cái rầm trước mặt em . Em đang bực lắm , em có nói với chồng , chồng bảo nếu không thích thì cứ cho nghỉ kiếm người mới . Em trước giờ chưa dám đuổi ai vì thấy tội với ngại nói . Các chị cho em ý kiến với .