Đã bao nhiêu ngày qua em không tài nào chịu đựng nổi nên lên đây tâm sự với các mẹ mong tìm lối thoát . 2 vợ chồng em yêu nhau từ thời học sinh nên 2 gia đình cũng biết nhau khá lâu . Từ trước khi lấy nhau thì mẹ chồng em có thái độ rất không ưa con dâu tương lai , bà nói bọn em còn trẻ nên không muốn chúng em yêu sớm . Gia đình em cũng vậy , nhưng bằng tình yêu mãnh liệt cúng em đã nên duyên vợ chồng sau gần 10 yêu nhau . E tưởng rằng sóng gió đã qua thì lại xảy ra một việc khiến vợ chồng em không biết xử trí ra sao . Trước ngày cưới khoảng 1 hay 2 tháng bố chồng em nói cần vay gấp 1 khoản tiền ( rất gấp ) nhờ em vay hộ . Nhà mẹ đẻ em lại chuyên cho vay , và có 1 người khách chuyên vay mẹ em tiền ( rất thân với mẹ em và cũng làm nghề cho vay tiền ) biết em rất rõ , em đã đứng ra vay bác ý với số tiền rất lớn cho bố chồng em . Ít ngày sau em mới được biết bố chồng e do thua cờ bạc nên mới đi vay . em thấy vô cùng bối rối nên đã nói cho mẹ chồng em nghe chuyện ngay sau khi chúng em cưới được vài ngày . mẹ chồng em là người đồng bóng và cũng rất khó tính nên vc e nghĩ sẽ xảy ra bão tố lớn thì bà lại bình tĩnh giải quyết . em và chồng mừng không thể tả khi biết mối rối này sẽ được tháo gỡ . Có lẽ mừng và quá nhiều nên em cũng thấy hụt hẫng khi phát hiện ra cái cách của bà giải quyết không như mình mong muốn . Bà không muốn trả hết nợ mà bắt vc em phải xin ng ta 1 phần ( mặc dù đó là vay lãi và số lãi quá nhiều kể cả khi e đã bỏ tiền riêng của em ra trả hơn trăm tr ) Chắc các mẹ đang thắc mắc tại sao em lại đi vay hộ ,lại trả hộ mà không biết có trả dc hết ko ? xin thưa với các mẹ là ngoài nhà mà gia đình chồng em đang ở thì bố mẹ chồng em còn 1 mảnh đất mà khi bán đi đủ để trả hết nợ và số còn lại đủ mua 1 cái nhà . Nhà chồng em cứ như vậy dùng dằng đến khi qua cưới em dc gần 3 tháng nên e càng ngày cầnng chán . Ngày nào em cũng bị bác kia đòi nợ cộng thêm hải giấu mẹ đẻ chuyện này để bảo vệ danh dự cho chồng em trước gia đình mình . Không chỉ riêng chuỵện đấy mà dì ruột của chồng em còn vay cả mẹ đẻ em tiền mà hơn 2 năm rồi chưa chịu trả . Bây h mẹ em muốn lên đòi thì dì của chồng em lại keu không có tiền trả nhưng lại có tiền mua oto mới. Nhìn cảnh mẹ mình thiệt thòi mà em không biết làm sao ?? các mẹ có cao kiến gì để xử lý thì nói cho em với chứ dạo này em căng thẳng quá :Crying::Crying: