Em với chồng em quen nhau từ thời đi học, mới kết hôn được 1 thời gian ngắn. Nói chung chồng em là người tốt, kinh tế khá giả, rất yêu chiều em, ba mẹ chồng cũng tốt, em cảm thấy mình thật có phước khi lấy được em. Nhưng chồng em bị mắc cái tật nói quá nhiều và dai, một đề tài thôi là anh ấy có thể ra rả suốt ngày. Ba mẹ ruột em có lần nói với em, chồng con sao mà nó nói lắm thế, luôn mồm, nó nói chuyện giống như dạy dỗ người ta vậy, nói chuyện làm như sợ mất phần ấy.
Chuyện này là chuyện em cũng bực trong lòng lâu rồi, đi nói chuyện với ai anh cũng nói nhiều, thậm chí lần đi đặt tiệc cưới ở nhà hàng, anh ấy ngồi hỏi cô tiếp tân 1 tràng toàn những chuyện không cần thiết, những chuyện mà không hỏi ai cũng biết làm em phát ngượng (như có cần cha mẹ 1 bên lên sân khấu không, có cần phát biều gì không, phát biểu ngắn có sao không, cô dâu chú rể có cần cắt bánh kem ko, khỏi cắt được ko....). Còn chuyện làm ăn, em ngồi kế bên nghe ổng nói chuyện làm ăn với người ta 1 hồi là em lùng bùng lỗ tai, rối luôn. Hơn nữa, giọng nói của ổng lại oang oang, mà có gì trong bụng cũng rút ruột ra hết, đi đâu cũng khoe có nhà, có tiền, thương vợ như thế nào, dẫn vợ đi chơi ra sao....mấy lần em khuyên ổng bớt bớt lại, ổng toàn tự ái, dỗi em. Chồng em là thế, cứ nhất quyết ko chịu thua ai cái khoản nói năng... EM phải làm sao đây, em bực bội quá...