Con trai mình vừa tròn 25 tháng rồi mà cũng mới bập bẹ từ 1. Gọi thì chẳng bao giờ quay lại, xem ti vi thì chỉ xem quảng cáo không xem gì khác. Đi hay nhón chân, hay chạy vòng tròn, thích quay bánh xe, không có sự chia sẻ với mọi người xung quanh, mất tập trung, muốn dạy con 1 cái ji đó thì con toàn lảng đi không muốn nghe, nếu cố ép thì lăn ra ăn vạ.
Đọc trên mạng rất nhiều và so sánh với con mình nên mình nghĩ con mình đã bị tự kỳ.
Mình có đưa con đến bệnh viện khám và được bác sĩ làm bài test trong 1h. Sau đó bác sĩ có nói: chưa thể kết luận con mình bị tự kỷ, trước tiên mình cần cho con đi học ngay, rồi hàng ngày phải dạy con, chưa cần can thiệp bằng thuốc.
Mình cho con đi học ngay theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, cẩn thận hơn mình tự mua Vương não khang cho con uống. Nhưng từ hôm đi học tới giờ về nhà cháu lại có nhiều biểu hiện khác thường nữa. Trước cháu vẫn chơi với ông bà nội,bố và những người hàng xóm nhưng giờ thì lại rất sợ ra ngoài tiếp xúc với người khác, kể cả ông bà nội và bố cũng không muốn gần, chỉ bám mẹ thôi, rất hay khóc, ăn vạ vô cớ. Ở lớp thì cô bảo ngoan ko khóc chỉ có điều ko chơi hòa đồng với các bạn.
Mình rất băn khoăn lo lắng không biết làm thế để cứu con bây giờ, bsi hẹn 1 tháng sau quay lại ktra mà thấy con ngày nào cũng khóc vài trận khàn cả tiếng mà thương quá.
Các mẹ có thể tư vấn giúp mình không?Cảm ơn các mẹ nhiều!