Làm gì khi bạn gái của em chồng đến nhà tự nhiên như....
Chào cả nhà!
MÌnh có chuyện này vô cùng bức xúc mà không biết chia sẻ với ai. Chuyện là vc mình hiện đang sống với mẹ chồng và thằng em chồng vừa mới tốt nghiệp đại học. Từ khi đang đi học, nó đã có bạn gái và thường xuyên đưa bạn gái về nhà. Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu như bạn gái của em chồng mình là một đứa ý tứ, trái lại, nó đến nhà mình chơi, dù có mọi người trong nhà đều ở nhà, gặp ai thì nó chào, còn không thì thôi, cứ thế phi thẳng một mạch lên phòng thằng chú rồi cả hai đứa đóng cửa làm gì trong đấy thì không ai biêt, sau đấy thì mẹ chồng mình nấu cơm và chúng nó lại đưa nhau xuống ăn mà không một chút ngần ngại. Ngồi ăn cơm thì chúng nó nũng nịu, đút cho nhau ăn cứ như giữa chốn không người. Đã thế, tần suất nó đến nhà mình gần như là một tuần không dưới vài ba lần và cứ diễn ra như thế. Vì mẹ chồng mình là một người dễ dãi lại rất chiều con nên không thấy nói gì cả, nhưng mà mình thì thấy vô cùng chướng tai gai mắt. Có lần mình đã gọi nó ra và góp ý với nó, nhưng chúng nó lại tranh thủ lúc mình đi làm để đến và lại tiếp tục những trò như vậy. MÌnh bức xúc vô cùng vì cảm thấy cuộc sống riêng của gia đình bị xâm phạm, với lại nhà mình còn có con nhỏ nữa. Nhiều lúc mình rất muốn gọi thẳng chúng nó ra để nói nhưng nghĩ mình là chị dâu không nên nói nhiều, nhưng mà cứ để trong bụng mãi thì ức chế lắm (cần phải nói rõ thêm là nhà này của vc mình, MC và EC trước đây ở riêng nhưng từ ngày BC mất nên sang ở cùng vc mình cho vui, vậy mà chúng nó coi cái phòng ngủ của thằng chú giống như phòng riêng của chúng). MÌnh phải làm gì bây giờ?